TS con ong!
)
Wednesday, August 13, 2008 3:57:00 PM
Hum nay đang tung ta tung tẩy đứng chờ thày thể dục thì tự dưng con ong - có 1 con ong chui vào quần mình.
Đang đứng lại tháy đau nhói 1 cái, cứ tưởng bị cái gì đâm vào cơ. Chưa kịp định thần thì lại thấy nhói cái nữa và lúc này thì hình như mình mới nhận ra rằng có con gì đó đang ở trong quần mình.
Vội túm chặt lấy và bóp chết ngay trong quần. Nhưng quá muộn rồi. Trước khi ra đi nó đã để lại 2 vết tại chỗ - mà - ai - cũng - biết - là - chỗ - nào - đấy.
Ngay giữa chân tớ các bạn ah. Đó là nó đốt ở đầu gối.
( cho chừa những ai tưởng bở nhé ) ![]()
Ngay lúc đó thì 2 chỗ đấy sưng to như quả ổi bé ( nghe thật là nghịch lí làm sao ), nhưng bất chấp mọi lời khuyên mình vẫn thay quần áo rồi tung tăng xuống bể bơi. Nhàm sao mà cái con ong bé tí ấy có thể ngăn cản cái ước muốn học bơi của mình đc chứ. Nhưng cả buổi có mỗi cái việc tập lặn và nối thôi mà chưa xong. Mất mặt dân vùng biển quá!
Tự nhiên lại thấy đau nhói chỗ bị đốt.
TS con ong. ![]()








