Tóc ngắn...vì em vẫn thik mình xinh tươi...
Saturday, August 2, 2008 4:51:00 PM
Nếu bây giờ có 1 điều ước mình chỉ ước thời gian quay ngược lại khoảng 7h đồng hồ, ngay cái lúc mà mình bước chân vào cái hiệu cắt tóc đó mà thôi. Nếu thế thì mình sẽ quay ngược xe, đi về nhà ngủ còn hơn. Đúng là "nhàn cư vi bất thiện"! Lên trường sớm trong khi chưa bắt đầu học, ở nhà mấy hum bùn bùn ko biết làm gì, lại rủ con bạn đi cắt tóc. Mà mình ăn chỉ để nuôi tóc hay sao í. Một năm ko bít đi cắt tóc bi nhiu lần. Mà lần nào cắt xong cũng chỉ mấy tuần sau là lại thấy dài. Thảo nào ăn thì lắm mà người cứ như con cá mắm í. Định cắt ngắn hẳn cho mới lạ thế mà tỉa kiểu gì lại ra đầu Nhật.
Mịe kiếp! Nhật với chả Hàn. Chán hẳn! Lại còn phải xì ra cơ số tiền mà đáng lẽ ra mua đc 3l xăng để trả cho quả đầu theo chị cắt tóc là đầu Nhật ( có mà Nhật lai Hàn thêm tí hương sắc của Lào, Campuchia và có tí nét Việt Nam ). Hi vọng là vài hum nữa nhìn quen mắt thì sẽ thấy đẹp hơn
( tự an ủi )
Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào. Xăng thì lên giá, thế mà đi tận hơn chục cây số để cắt tóc. Mà lâu lâu ko ra đường thế là 2 đứa lại lượn. Mà thói đời, đã lượn là hay rẽ linh tinh, xong vào chỗ linh tinh đấy lại thấy cái gì đó hay hay là "Hường ơi ở lại tiền đi nhé". Nhưng mua về rùi thì thấy cái đó cũng linh tinh. Tóm lại là cả một ngày toàn làm những việc linh tinh mua bực vào người. Nới chung là đến đây bắt đầu nói linh tinh. Thôi đi ngủ!








