Relax !
Sunday, June 29, 2008 9:32:00 AM
Mà mỗi lần về nhà nà mình rất chi nà bận rộn ná: về quê ăn giỗ này, họp lớp này, tắm biển này ( phải gọi là tắm biển vì đêk biết bơi
). Tối tối thì tụ tập friends lượn đường hoặc xuống biển rình đôi
( cái trò này thấy nó cứ đểu đểu dưng mà ứ bỏ đc ). Sẽ ko để cho papa nói là "mày nghỉ hè hay ngủ hè thế hả con?" ![]()
Ah năm nay thêm một kế hoạch là phải thi bằng lái xe. Suốt ngày vè vè đánh bóng mặt đường mà nào có bằng lái đâu. Xế dưng mà chưa bao giờ bị bắt ná. Chắc tại mình đi cẩn thận, hị hị. ![]()
Mỗi lần nghỉ hè là lại phải làm gia sư cho 1 đống cháu chắt nữa chứ. Khổ! Mình có cái tí nào gọi nà năng khiếu Sư phạm đâu mà mọi người cứ đặt trọn tin tưởng xế nhở?
Chưa về đã gọi điện lên giục về. Xem đám "học trò" của mình nào: 1 thằng cháu lớp 3 ( nghịch như quỷ - dạy nó học mà 2 dì cháu như đánh trận, cứ phải lăm lăm cây roi để dọa nó ). Tiếp là chị nó. Con bé năm nay lên lớp 12, xinh xắn, ngoan ngãn ( nhưng ra ngoài đố đứa nào bắt nạt được - 1 lần mình nghe nó cãi nhau mà cũng phải hãi ). Phải cái mỗi lần dì về là lại bắt dì kể chuyện tình yêu, hì hì.
Thêm 2 đứa cháu gái nữa, mà con em cứ bắt nạt con chị, đến khổ! Lại thêm thằng cháu con ông anh thì suốt ngày "cháu chỉ thích học võ thôi". Ôi zời ơi! ![]()
Về hè đợt này phải nịnh bà chị cho đi tân trang lại nhan sắc thôi. Sau hơn 1 tháng bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần bởi thi học kỳ thì gặp ai cũng nhận được một câu như tát vào mẹt: "Dạo này nhìn xấu gái thế!" ( cái nì thì phải bôi đậm cho nó nhớ ) Híc híc![]()
Xin mama thêm mấy bộ quần áo + giày dép.
Cả mùa thi ko dám mua vì có lên trường đâu, mặc cho ai ngắm. Mà đang thi cử mặc đồ mới xui nhắm. Có khi vì thế mà kỳ này chưa thi lại môn nào mà điểm cũng kha khá. ![]()
Lâu ko gặp mấy đứa "tổ văn hóa" lớp mình ngày xưa do mình phụ trách. Nhớ quá! Dạo này trình "văn hóa" của mình nó hơi bị xuống cấp so với ngày xưa. Hè này về nhất định phải tụ tập chúng nó lại để nâng trình thôi. ![]()
Thế thôi nhỉ! Gọi nà có đôi nhời tạm biệt pà kon. Iu cả nhà nhìu nhắm.
![]()








