My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Đỏ & đen

Đỏ & đen magnify

Phải nói thế nào bi giờ nhở? Hôm nay mình đỏ - có đỏ, nhưng đen - nhiều ko kém .

Đỏ nhá:

- Hum nay thi Quốc phòng, chả học chữ nào vì chắc có học thì cũng chẳng nhớ. Lên 4rum hỏi kinh nghiệm của các anh chị khóa trước thì đc bảo là cứ câu nào dài thì tick. Mình áp dụng luôn. Cứ thấy câu nào dài với lại là có Đảng, có toàn dân thì tick. Câu nào mà cả 4 đáp án đều dài thì ngồi đếm dòng, phương án nào dài nhứt thì tick. Đấy! Chẳng học gì mà đc 8đ, cao nhất lớp. Có đỏ ko cơ chứ?

- Thi xong lại đc rủ đi ăn uống bét nhè ( thực ra cũng ko phải bét nhè lắm nhưng nói thế cho hoành tráng, hị hị ). Đỏ tập 2.

- Tối lại đc mẹ Bỉm rủ đi uống trà sữa. cả ngày chẳng mất tí tiền ăn nào, hí hí. Tập 3 cũng mang tên đỏ.

...nhưng ( ở đời sao lại tồn tại chữ nhưng nhỉ? ) có đỏ thì cũng có đen đấy cả nhà ạ.

- Đen tập 1: vừa ra khỏi nhà, đang đi thì lao ngay vào vũng nước giữa đường, lại phải quay về nhà thay dép.

- Tập 2: Lại đúng chỗ đấy, vừa qua khỏi vũng nước ( mình thề là lúc đó ko hiểu ma xui quỷ khiến làm sao ) thì tự nhiên lại nhìn xuống xem mình đang đi số mấy . Đang tí toét cười ( mà chẳng hỉu sao lại cười nữa ), ngẩng lên mặt con bé ngắn tũn, như này này. 1 chiếc ô tô chở hàng phanh kít trước mắt, tí thì xòe. Mình với anh lái xe cứ đắm đuối nhìn nhau. Chắc anh ý thấy mẹt mình cứ đần ra, thương thương nên ko mắng. ( chứ bình thường mình thấy các anh tài xế là nóng tính lắm ).

- Tập 3: Đi qua ngã tư, chẳng thèm nhìn đường vì đang mải nghĩ linh tinh, tí nữa thì bị xe bus đâm. Đời mình sao cứ dính lấy xe cộ thế này.

- Tập cuối ( mong là tập cuối vì cũng sắp hết ngày rồi ): tưởng ăn linh tinh rùi sẽ ko đói nữa, ai dè người nó cứ lả đi. Lại phải đi mua đĩa mì xào về ăn. Chẳng ngon mà đắt gấp đôi bữa cơm bình thường của mình. Hix. Đã nghèo thì chớ. Ko có tiền về với bố mẹ rồi.

Đời mình sao toàn dính với đỏ - đen thế này? Có lẽ phải chơi vài ván bài bạc mong sao gỡ lại đc. Ôi! Đỏ & đen!