"Thác loạn" trong mưa =))
Thursday, June 19, 2008 6:59:00 PM
Ối zổi ôi hum qua mưa to dã man! Đường gần trường mình lụt hết. Đi bộ ngập đến gần đầu gối. Về đến nhà thì lại mất điện, chẳng biết làm gì. Ngồi chán, mình bày trò rủ mấy đứa con trai lôi mấy đứa con gái ở xóm ra tắm mưa.
Nhìn cả lũ ướt như chuột lột. vui xế!
Nhà mất điện nên phải tắm bằng nước lạnh. Hix hậu quả bây giờ là đây: "ắt-xì!" ![]()
Ngồi lên nằm xuống mãi mà chẳng biết làm gì, phi ra quán chơi lại đc anh chị chủ quán rủ đi "thác loạn".
Thế là 6 anh chị em, 3 xe lao đi ko áo mưa, ko mũ ( ah quên, có mũ bảo hiểm). Theo kế hoạch là định lên StarBowl chơi Bowling nhưng nhận đc "hung tin" ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đang tắc đường khủng khiếp.
Thế là chuyển sang phương án B: đi ăn rùi đi uống cafe thui. ![]()
Khiếp! Đi đường mà nước mưa vào kính, nhòe nhoẹt hết cả, chẳng nhìn thấy gì. May mà chưa đến nỗi nhìn ô tô thành 2 xe máy rùi lao vào giữa. Cũng mấy lần tí xòe nhưng may sao dạo này tay lái vững thế.
Khổ thân con pé ngồi sau mình! Ngưới cứ run bần bật chẳng hỉu vì lạnh hay vì sợ nữa?
Nói thật thì lúc đấy mình cũng run nhắm cơ. Nhỡ đang đi mà "đoành" một cái thì cả người với xe thành than, ko còn nguyên dạng. Ơ tự dưng ngồi nghĩ lại thấy khiếp! ![]()
Về đến nhà hơn 11h đêm. Người ướt sũng. Vẫn chưa có điện. Khổ thân tôi ko cơ chứ. Lại tắm gội bằng nước lạnh rồi. Kiểu này thì ngày mai có mà "liệt jường". ![]()








