Quần short dạo phố
Sunday, June 1, 2008 11:25:00 AM
8 a.m! ![]()
Định ngủ nướng nhưng thấy dân tình ồ ạt kéo nhau đi chơi 1.6 làm mình ko thể ngủ típ đc nữa. Phone cho sis rủ sis xuống nhà bác chơi, lâu rùi cũng chưa gặp sis. Khổ! 2 chị em mà mỗi người một đầu HN, mún gặp cũng khó. Mình thề là đúng 9h mình ra khỏi nhà và đúng 9h30 thì mình đi đc...2km ( theo đồng hồ km nhá! ). Tắc đường kinh khủng! Sao cái con đường vào trường mình đã bé, lại xấu mà nhiều xe vào thế?
Nhích từng tí một trong cái thời tiết gọi là lúc thì tối sầm như mún bão, lúc thì nắng chang chang. Đúng là cái đồ...thay đổi như thời tiết!
( nói cấm có sai ).
Thoát đc tắc đường, phóng như điên vì sợ sis đợi. Đến chỗ hẹn rùi mà vẫn chẳng thấy sis đâu. Mặt con bé ngắn lại vì nắng còn cổ dài ra vì đợi. Nhưng đúng là cái khó ló cái khôn! Tia thấy phía trước khoảng 10m có cái bookshop, con bé cười một cái đầy nham hiểm rùi phi đến. Thông minh chưa!
Vừa ko phải đứng ngoài nắng, vừa đc hưởng tí điều hòa lại thêm đc ít chữ vào đầu. Đọc hết "Thạch Sanh" lại phi sang "Cách làm các loại sinh tố rau, củ, quả" ( lại nhớ nghề rùi) và cuối cùng là "Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình" & "Sách dành cho phụ nữ có thai" ( óe! có cần tìm hiểu sớm thế ko nhỉ?). Đang đến phần "Trong 3 tháng đầu..." thì sis gọi. May quá! Sis mà ko gọi sớm thì có khi mình lan man sang cả sách dành cho người già mất. Ra cửa cười duyên với chị chủ quán cái ( gọi là cho phải phép): "Em chào chị em về ạ!" ![]()
Sang nhà bác thì bác ko có nhà. Chán! 2 chị em lại lượn lờ tí rùi mỗi người một đường. Đang trên đường vìa thì con bạn phone rủ đi chơi. Hix! Cái đầu thì bảo là ko vì mai thi mà chưa học hành đc gì cả nhưng sao cái xe nó lại cứ mún rẽ vào nhà đứa bạn thế nhở. Nhưng cuối cùng thì cái mồm quyết định: "Ko đi đâu! Mai thi rùi. Thi xong đi đâu thì đi!". Thở phào nhẹ nhõm vì đã quyết định xong, dù sao mình cũng thik về nhà học bài hơn là đi chơi. ![]()
Phải học! Cứ chơi bời đi rồi sau này đời nó chơi lại mình!
Học thôi nào!







