My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Hot!!! Hot!!! Hoooooooottttttttt!!!!!!!!!!!!!!

Hot!!! Hot!!! Hoooooooottttttttt!!!!!!!!!!!!!! magnify

Nóng! Nóng quá đi mất! Ở đây nóng! Ở kia nóng! Chỗ nào cũng nóng!

Trời nóng dường như làm mọi người căng thẳng với nhau hơn.

Mấy hum trước thì 2 đứa bạn thân cãi nhau, đến giờ vẫn chưa chịu làm lành. Mình ở giữa làm sứ giả hòa bình, lê la từ nhà đứa này đến nhà đứa kia ko ô ko mũ, tốn bao nhiêu tin nhắn,thế mà chúng nó có hỉu cho đâu. Ngồi hàng tiếng đồng hồ phân tích, nào là: "Mày nghĩ lại đi, chỉ mỗi thế mà để mất một đứa bạn có tiếc ko?", rồi thì: "Chỉ cần mở lời trước là đc mà!" bô lô ba la mãi cuối cùng thì cái mà mình nhận đc là 2 câu y hệt nhau cả hình thức lẫn nội dung: "Ko! Tao ko có lỗi. Việc gì tao phải xin lỗi trước." Hix. Cả 2 đứa đều có tính tự ái cao. Thôi kệ! Chắc mấy hum nữa mát trời tự khắc chúng nó làm lành.

Đến hum qua đi vào hàng đĩa, định thuê một đĩa "hot hot" nèo đấy vìa xem cho phù hợp với thời tiết , lại thấy cãi nhau. Mình ngồi chọn đĩa trong tiếng cãi vã của 2 anh chị chủ quán. Căng thẳng quá! Ko chịu nổi nhiệt nữa, vớ bừa một cái mà theo như mình đoán thì cũng tạm đc coi là "hot" , đưa 200K để đặt cọc thì: "Ko có tiền lẻ đâu!". Hix! Thế là kon pé lủi thủi đi về, tiện ghé qua hàng trà sữa làm cốc cho hạ hỏa.

Sáng sớm vừa ra khỏi ngõ ( lúc đó khoảng 6h - ghi rõ ra nhỡ sau này có làm sao thì còn nhân chứng vật chứng), bị ngay một thằng mặt mũi non choẹt sút quả bóng vào người, đau mún die lun. Thế mà nó ko thèm xin lỗi. Á ah, lại còn cười ah! 3 máu 6 cơn nổi lên, đã thế bà cho mày biết thế nào là gái Quảng Ninh.

- Này em, lại chị bảo cái này!

- Em gọi anh ah? ( lại còn xưng anh nữa chứ)

- Học trường nào đấy? Năm mấy rồi?

- Anh năm 2 Mỏ em ạ! Còn em? ( năm 2 mà ti toe, dám gọi mình là em, dù mình cũng năm 2 nhưng phải trêu nó tí đã).

- Chị á? Chị năm 3 Tài chính rồi! Này chị bảo này, lần sau ấy, nếu có đá bóng vào người khác ấy, thì phải mở mồm ra mà xin lỗi một câu nghe chưa, ko thì người ta lại bảo là đẹp trai thế mà câm!

Nói xong mình kéo tuột con bạn vào quán bánh mỳ gần đó, đứng lại lúc nữa mai Dân trí lại đưa tin có vụ án mạng thì chết, thành ra tự nhiên mình lại đc nổi tiếng.

Thằng pé ngẩn tò te ra nhìn mình một lúc ( chắc máu vẫn đang chạy lên não). Nhìn cũng tội nghiệp dưng mà ko đc động lòng. Bọn trẻ bây giờ hư lắm.

Hix nóng thật đấy! Ước gì mình đang ở nhà nhỉ? Chiều đi bơi (ah ko, phải nói là đi lội mới đúng chứ, mang tiếng là dân vùng biển mà có biết bơi đâu ), tối đi đạp vịt dưới hồ. Úi zời, tuyệt vời! Nhưng...giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Đấy! Lại có tiếng cãi nhau ở đâu kìa! Lý do ư? Chắc tại...trời nóng!