Có những lúc thèm một mình mà khóc
Friday, May 16, 2008 7:24:00 PM
"Em thương yêu!" - trái tim em nhói đau. Bởi những dòng chữ tràn đầy tình yêu này ko phải dành cho em mà là cho một người con gái khác. Ngày hôm nay, lật giở những trang blog của anh, em lặng đi trước entry này. Ghen ư? Ko hẳn! Bởi em biết đó chỉ là quá khứ của anh! Vậy mà tại sao nước mắt em cứ lặng lẽ rơi như thế này? Anh đã từng nói, anh muốn em mạnh mẽ hơn khi ko có anh bên cạnh. Em muốn lắm chứ anh! Nhưng trái tim em lại yếu đuối mỗi khi em biết thêm một điều gì đó lẩn sâu trong góc khuất trái tim anh - nơi mà em chưa từng chạm được đến. Em quá nhạy cảm chăng?
Anh buồn vì người con gái đó đã bỏ mặc anh. Anh trách cô ấy vô tâm. Nhưng anh chấp nhận tất cả và vẫn đợi cô ấy. Vì yêu! Đúng! Em có thể cảm nhận đc anh yêu cô ấy đến nhường nào. Và.......nước mắt em lại rơi. Em đang lặp lại chính anh của ngày xưa trong tình yêu với anh đấy anh có biết ko? Yêu và chờ đợi! Những lần anh hẹn đến, em háo hức chuẩn bị, hồi hộp ngóng trông, và rồi....anh bận. Chỉ một dòng tin nhắn, thậm chí đôi lúc ko có gì cả. Em lại lặng lẽ khóc. Để rồi sau đó nghe anh xin lỗi, anh hứa hẹn và lại tha thứ.
Vẫn biết, ai cũng đều có quá khứ - dù nó xấu hay đẹp thì nó cũng đã từng tồn tại trong cuộc sống của mình. Anh và em gặp rồi yêu nhau ở thì hiện tại. Với cả 2,chuyện tình cảm trong quá khứ chỉ là 1 kỷ niệm. Nhưng anh ơi, em sợ! Sợ một lúc nào đó quá khứ ùa về che lấp hiện tại. Sợ một lúc nào đó người con gái của quá khứ xóa đi hình ảnh của em trong anh!
Nếu anh đọc đc những dòng này, chắc chắn anh sẽ đến bên em và nói: "Ngốc ạ! Phải tin anh chứ! Em chỉ cần biết rằng: Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi!"
Tình yêu đến với em và anh quá nhanh khiến đôi lúc nhìn lại, em giật mình sửng sốt. Em sợ cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Tình yêu giống như thủy tinh - mong manh và dễ vỡ. Nhưng anh này, chúng mình sẽ làm cho tình yêu của 2 đứa từ thủy tinh sang kim cương anh nhé! Dù anh có đi đâu thì em cũng chỉ cần anh nhớ rằng: em mãi là bến bờ bình yên và hạnh phúc của anh! Yêu anh nhiều lắm ông xã ah!
Không cần ai an ủi, vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước
!!! Lăn xuống má, và trôi đi
Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
!!! Như là một nỗi tủi thân
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua
Có những lúc thèm dc ko phải suy nghĩ
Cứ là nước mắt chảy
Cho tan hết ưu phiền








