Dandelion's promise

Bay thật xa

Subscribe to RSS feed

Ủng hộ đội tuyển Chinese Bridge Việt Nam !

CHINESE BRIDGE - NHỊP CẦU HÁN NGỮ là gì ?


“Nhịp cầu Hán ngữ” là cuộc thi do Uỷ ban tiếng Hán đối ngoại Nhà n­ước Trung Quốc tổ chức trên phạm vi 5 châu lục với sự tham gia của hơn 50 quốc gia. Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2008 tại Bắc Kinh - Trung Quốc, dự kiến có khoảng 100 đến 150 thí sinh tham dự. Cuộc thi nhằm kích thích niềm đam mê, cổ vũ học sinh, sinh viên thêm hăng say học tiếng Hán, tăng cư­ờng sự giao l­ưu, làm giàu thêm vốn hiểu biết của về nền văn hoá và đất nư­ớc, con ngư­ời Trung Hoa, đồng thời là dịp để các em gặp gỡ, trau dồi kiến thức, dành cho nhau những tình cảm thân thiện. Cuộc thi lần này mang chủ đề “Văn hoá rực rỡ - Ngôn ngữ hấp dẫn”.


Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ Quốc tế 2010 đang được diễn ra ở Trùng Khánh – TQ. Trong đó có 3 đại diện của VN : Nguyễn Kim Cương, Phạm Ngọc Bích, Nguyễn Hồng Ngọc. Chúng mình hãy cùng ủng hộ các bạn í nhé.


Các bạn xem thêm hướng dẫn sau để vote nhé ^o^


Cách vote cho đội tuyển CHINESE BRIDGE (Nhịp cầu Hán Ngữ) Việt Nam :


Bước 1 : vào trang web http://bridgevote.chinese.cn/votePage.html


Bước 2 : Tìm 3 bạn dc đánh dấu trái tim í (nhìn quốc kỳ cờ đỏ sao vàng là thấy ngay :x)


Bước 3 : Vote thôi :x

Bí và Bầu :x


Không thể quên được cái cảm giác khi biết là chỉ còn chưa đầy mấy phút nữa là thật sự chia tay. Chỉ biết khóc mà không biết nói gì. Tớ im lặng và không biết nói gì trong những lúc cần phải nói nhất.

Không thể quên được lúc hai cậu mắt đỏ hoe, xách valy đi qua chiếc cửa đó. Lúc đó ý nghĩ phải xa nhau mới thật sự trở nên quá rõ ràng. Không thể quên được hình ảnh đó.

Giờ này có lẽ các cậu đang ở Đài Bắc rồi nhỉ? Chuẩn bị lên máy bay rồi. Luôn luôn bình an và khỏe mạnh nhé! Tớ chỉ mong như thế nhất thôi. Phải giữ gìn sức khỏe đừng để bị ốm đau gì nhé, đấy là điều quan trọng nhất đấy. Sống thật tốt, thật vui vẻ, đừng nản chí và luôn luôn cố gắng. Các cậu cũng đã nói với bọn tớ thế mà. Đừng nói mà không giữ lời đấy.

Hehe, ở nhà có chuyện gì, dù vui hay buồn, dù hay ho hay nhạt nhẽo thì tớ cũng sẽ kể lể với các cậu. Tớ có cái tài kể chuyện vô cùng nhạt nhẽo khiến mọi người không thể không cười còn gì bigsmile . Bọn tớ ở nhà sẽ nhớ các cậu lắm.

Mai cắt tóc, tớ sẽ gửi ảnh cho mà xem. Không có sau này về gặp bạn lại shock quá không nhận ra smile)

Tí quên, sang đấy chụp thật nhiều ảnh rồi gửi về đấy nhé, xem ảnh nhớ người :x (Nếu quen được anh tóc vàng mắt xanh đẹp zai nào thì chụp cùng luôn, càng tốt flirt )

Cậu có biết điều may mắn nhất là gì không?
Ấy là khi chúng mình được gặp nhau trong đời.smile

Chỉ là...

Hôm kia là sinh nhật mẹ. Sinh nhật rất rất vui, bánh rất rất ngon ^^, mình thấy thật sự rất rất hạnh phúc. Yêu cả nhà mình vô cùng. Lúc nào cũng thế này có được không ?love

Chỉ là, mình cảm thấy không thoả mãn với bản thân, buồn vì mình không đạt được những thành công như mong đợi. Mình sẽ tiến từng bước, từng bước một, chậm nhưng mà chắc smile . Chắc chắn sẽ có ngày mình đạt được những điều mình mong muốn.

Suy cho cùng thì không có gì là quá tuyệt vời để không trở thành sự thực cả, phải không. bigsmile

Tháng 7, mưa và nắng

Tháng 7 với những ngày nắng như đổ lửa, mặt đường như một cái chảo rang khổng lồ. Chỉ muốn chui vào trong nhà để tận hưởng cảm giác mát lành dễ chịu o . Những cơn mưa dầm đầu hạ đã dần được thay bằng những cơn mưa rào bất chợt. Đến tối thì cái nóng oi bức không còn nữa. Mở cửa sổ ra và tận hưởng những cơn gió lành, chẳng cần đến điều hoà:lol: . Mùa hè Hà Nội thật đáng yêu quá:love:.

Các bạn mình sắp đi Trung Quốc, chắc là sẽ vui lắm ấy. Mình cũng thích được đi nữa sad , giá mà có cơ hội nhỉ ?smile Chúc Fê, Mùi, Chim Lá, Fâng và Duy sẽ có 1 chuyến đi vui vẻ, nhất là phải nhớ mua quà về an ủi các bạn ở nhà bigsmile.

Dạo này hay mơ mộng một số thứ linh tinh, rất là viển vông hão huyền nhớ. Xong lại thấy mình dớ dẩn, tự chép miệng bảo : Ôi dào, tuổi này nó thế lol. Mình bắt đầu lo lắng. Hic hic. Tốt nhất là trở lại như cũ. Tâm trạng của mình bây giờ cứ như thời tiết tháng 7 ấy ạ lol . Năm sau thi rồi. Nào nào jiayóu happy

Phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa mới được, mình đã tìm lại được rất nhiều niềm vui trong học tập cheers . Đây là một dấu hiệu vô cùng khả quan đấy chứ. Cố gắng thôi nào yes

Legend of Porasitus - Bản hùng ca của tình yêu và lòng thù hận.



NGUỒN :
Author: kẻ lãng du (a.k.a. Halcyon) - (beta : nhóc con/shinigameo)
Genres: Fantasy/Drama/Romance/War...
Warning:
1/Có một chút SA nhưng ít đến mức có thể xem là không có
2/ Ở đây không tồn tại cái gọi là "chính nghĩa thuần túy"
Blog của Legend of Porasitus :
http://au.360.yahoo.com/profile-yycA...w_GzuC9pk1g9D8
Nên vào link này nha : http://legendofporasitus.com/
Extra part of Legend of Porasitus - Sunny days (Special for Canary/Almah/Abalone) -Completed.

http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=46
(Tuy nhiên bạn không nên đọc extra part này nếu bạn chưa đọc nguyên bản LoP ít nhất đến chương 134.)
* *
*



Sinh - Lão - Bệnh - Tử, đó là quy luật muôn đời của con người. Sinh ra để rồi mất đi, như trăng mọc để rồi khuyết, hoa nở để rồi tàn.

Nhưng đã từng có một người nói thế này:
"Cuộc sống là một ván cờ. Ta vừa mong cái chết đến thật nhanh, lại vừa ao ước nó đừng bao giờ đến. Mong, bởi đến lúc ấy mới biết mình được hay thua trong ván cờ vĩ đại của cuộc đời. Sợ, bởi ta lo nó đến quá nhanh, không kịp thực hiện các hoài bão lớn lao. Nhưng ta biết, nếu đủ thời gian, mình có khả năng thắng ván cờ này."

[Trích Prologue – Legend of Porasitus by Kẻ lãng du – www.vnfiction.com]

“Legend of Porasitus” không kể về những con người tầm thường, đã tồn tại trên cõi đời và ra đi khỏi đó một cách lặng lẽ. “Legend of Porasitus” được viết nên bởi những người anh hùng, những người đã sống bằng niềm tin, hoài bão. Họ đã sống, đã yêu, đã thù hận, đã đau khổ. Nhưng họ cũng sẽ ra đi không nuối tiếc bởi đã lưu lại cho muôn đời sau huyền thoại bất tử - huyền thoại về những người anh hùng bất diệt - huyền thoại được viết bằng “máu kẻ đã chết và nước mắt sám hối muộn màng của người còn đang sống…để khổ đau”.

Anastasia, nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều cả Porasitus, ngay từ khi sinh ra đã được tiên đoán là mỹ nhân đệ nhất thế gian... Ngờ đâu, nàng đã sớm mất đi những nét thơ ngây của một thiếu nữ 16 tuổi đứng giữa con đường hoa hồng dẫn đến Lency trong buổi đầu gặp Prang năm ấy. Quốc gia bại vong, dân tộc Porasitus bị thảm sát trong một bể máu bởi cái âm mưu xâm lược đen tối của đế chế Henki. Ana - Reven Ping mang trong mình nỗi thù hận không thể nguôi ngoai đối với Prang - kẻ đã hại cả dân tộc nàng. Nhưng đau khổ và cũng trớ trêu thay, nàng lại đem lòng yêu Prang, để rồi nỗi đau đớn, tình yêu và sự thù hân luôn giằng xé trong Ana. Ana quá độc ác, quá tàn bạo, nàng đắm mình trong những trận chiến, trong sự trả thù. Nhưng không thể không thương cảm cho nàng bởi nỗi đau quá lớn mà nàng đã phải gánh chịu, trách nhiệm trả thù chưa bao giờ rời bỏ nàng.

Prang Erokin : Hoàng tử của đế chế Henki hùng mạnh. Prang là điển hình cho dòng dõi Henki : thông minh, giỏi tài thao lược, lạnh lùng, tàn nhẫn. Chàng chưa bao giờ nguôi tình yêu với Anastasia nhưng….Prang thì vẫn là Prang. Đế chế Henki của chàng vẫn dẫm đạp lên những bông hoa hồng Hoàng đế của Porasitus, và tình yêu của chàng với Ana vẫn không thể ngăn chàng khỏi ý định có thể sẽ giết Ana.

Yusan Solome (đây là nhân vật Chang thích nhân Porasitus ^^ ) : Vương từ của Hoàng tộc Bạch Nguyệt – Serezan, nhà tiên tri tài ba nhất mọi thời đại. Yusan cũng yêu Ana nhưng không bao giờ thấy Yusan có ý định “đấu tranh” để giành lại Ana cả (huhu). Ana ban đầu cũng đã đem lòng yêu Yusan, nhưng nàng đã dấn thân quá sâu vào những cuộc chiến tranh, trả thù đẫm máu. Nàng đâu còn là Anastasia của năm 16 tuổi, ánh mắt chỉ biết đến những nét trong sáng và đôi môi chỉ biết những lời diụ hiền. Ana cảm thấy Yusan - người con trai cao quý ấy mãi mãi ở quá xa tầm với. Đau khổ thay cho Yusan tình yêu T___T.

Trên đây chỉ là đôi lời của Chang về những nhân vật chính trong LoP. LoP gồm một chuỗi rất nhiều các nhân vật trải dài trong suốt hơn 154 chương truyện. Mong các bạn sẽ đọc và yêu thích tác phẩm này. Hãy cùng chia sẻ những tình cảm với LoP và các nhân vật trong tác phẩm này với tớ nhé :X.

Cảm ơn chị Miên Miên yêu dấu vì đã “dũng cảm” để em viết entry này . Em chúc chị luôn có được những tác phẩm hay và ngày càng hay hơn nữa. [Sớm ra chap mới đi chị ngóng dài cổ luôn ].

P.S.Chắc là không có đâu nhưng mờ…bạn nào copy bài này của tớ thì làm ơn nhắn giùm một tiếng nhé (kinh nghiệm đau thương một lần bị copy rồi sửa mỗi cái tên ^^’). Chân thành cảm ơn .
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31