My Opera is closing 3rd of March

Chiều vàng nhung nhớ...!

lang thang

Viết cho em!


Đã bao giờ em nghĩ đến anh chưa,
Dẫu một phút thoáng qua trong tâm tưởng?
Phố sang đông, nhành hồng xinh nở muộn
Nghe mong manh đọng chút nắng ơ hờ…
Đã bao giờ em đọc vội câu thơ
Và thảng thốt thấy bóng mình nơi ấy?
Phố sang đông, có ai về phương đấy
Cho anh mơ một nỗi nhớ vỗ về…

Đã bao giờ đứng giữa những đam mê,
Anh lại muốn yên bình nơi góc vắng?
Phố sang đông, ngày tan trong sương trắng
Có riêng em tan trong khoảng mong chờ…
Đã bao giờ em cảm thấy vu vơ
Nhớ đến anh trong một đêm chưa ngủ?
[/COLOR]
Anh mãi mơ về em,,,,,!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28