Sunday, May 20, 2012 3:50:27 AM

Dạo này số tui hình như có duyên với bà bầu hay sao đó, toàn được nhờ vả làm "xe ôm" cho bà bầu không thôi! Mới sáng sớm, ông anh tui gọi:
- Bé Uyên hả em?! (nghe có mùi nhờ vả òi nà!)
- Dạ, anh!?
- Ừ, anh đây, mai em có làm gì không?!
- Dạ, sáng em rãnh!
- Tốt, mai em giúp anh đưa chị đi khám thai nhe! Anh bận đi công tác tới chiều mới về lận! (Nghe xong muốn tự kỷ luôn!)
- Dạ? àh, dạ! (choáng váng cả người!)
- Được không em?
- Dạ được anh! (tui đang miễn cưỡng đó nhen!)
- Tốt, cám ơn em!
...
Read more...
Wednesday, May 9, 2012 4:55:18 AM
Ước gì những trang sách như những cánh đồng cỏ xanh bát ngát, và tui – người đọc sách, được tung tăng thả diều trên nền cỏ xanh mát ấy…Read more...
Saturday, May 5, 2012 7:52:22 AM
Nhịp sống phát triển mỗi ngày một nhanh, con người ta có khuynh hướng sống theo những chuẩn hóa “nhanh, gọn, lẹ” nên việc mua sắm ở chợ ngày càng trở nên ít thông dụng hơn là mua sắm ở các siêu thị.
Ngày nay, các siêu thị được xây dựng khá nhiều để đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của người dân, có những siêu thị từ bình dân đến cao cấp mà tùy vào mọi tầng lớp ta đang sống có thể bước vào mua sắm thoải mái.
Bản thân tui cũng khoái mua ở siêu thị hơn là ở chợ, vì tui không phải mất thời gian cho việc mặc cả, thêm 1 cái khoái nữa là tui có thể bỏ lại những món hàng vào phút chót sau khi đắn đo về cái ngân sách của mình, thế nên, với tui thì mua sắm ở siêu thị là tiện lợi nhất!
Mẹ tui thì khác, thích đi chợ hơn, thích mặc cả hơn, mặc dù mẹ tui cũng công nhận mua ở siêu thị là khỏe nhất nhưng mẹ lại thích cái gì đó giản dị, gần gũi với cái tầng lớp lao động như mẹ tui hơn là vào những nơi xa xỉ, thế cho nên mẹ tui chả bao giờ chịu đến những nơi mua sắm lớn ở trung tâm SG cả, nếu nói không tiền thì không phải nhưng chỉ là do mô tuýp con người không muốn thích nghi với những thứ được gọi là xa xỉ ấy!
Quay về với cái xóm chợ nơi tui ở, nơi mà có những ngày tui không thiết làm gì hết ngoài việc ngồi và ngóng sự đời, tui thích lắng nghe những việc diễn ra xung quay tui, rồi bật cười khoái trí khi bắt gặp những câu nói nghe vui tai của mấy cô tiểu thương và mấy chị đi chợ…
(Độ vài năm nữa thôi, hình ảnh này chắc chỉ còn là trong ký ức mà thôi
)Read more...
Thursday, April 26, 2012 3:11:19 AM
Dạo gần đây tui ít bù khú với bạn bè lắm, vì nhiều lý do riêng và vì duy chỉ 1 lý do chung là về an toàn thực phẩm!
Mỗi ngày đọc báo, tui mỗi ngày lại chứng kiến những vụ bê bối trong an toàn thực phẩm ở nước nhà, nào là chân gà có giòi, trong thịt heo có chất tạo nạc quá quy định cho phép, hay những chuyện ác ôn hơn là chế biến thịt heo hư thối thành những món ăn hấp dẫn, mới đây nữa là những hình ảnh về cảnh chế biến vịt quay nhìn mà phát khiếp, và sẽ còn nữa nhan nhản những hình ảnh về an toàn thực phẩm nước nhà… nghe mà rợn cả người!Read more...