Tuesday, November 1, 2011 2:47:53 PM
em muốn nhìn thấy anh, em rất nhớ anh và rất muốn nói với anh điều đó, em nhớ anh mỗi ngày, chỉ những điều nhỏ nhoi xung quanh cũng khiến em nhớ về anh.............
em phải làm gì đây, em biết mình ko yêu anh nữa mà, ko còn yêu nữa, em ko còn yêu anh nữa...........nhưng sao lại vẫn nhớ anh.............nỗi nhớ ám ảnh em từng ngày từng giờ, trong cả từng giấc mơ.......
ko lẽ cuộc sống của em cứ mãi trong nỗi nhớ nhung về 1 con người xa khuất, em còn ko biết người em nhớ nhung kia đang nơi nào, ko lẽ cứ mãi vô định như thế sao....................
Sunday, October 9, 2011 3:15:51 PM
Làm sao đây, em phải làm gì đây, chỉ một chút gì đó thoáng qua, chỉ 1 điều gì đó nhỏ nhoi, 1 thứ gì đó vô tình cũng làm em nhớ đến anh và những kỉ niệm cũ.
Em ko biết mình đang bị gì nữa, cứ như ám ảnh vậy, chỉ là 1 chiếc chuông gió trong nhà sách leng keng...........em nhớ anh, 1 chàng trai mặc quần kaki túi hộp đi qua.......em nhớ anh, con gà nhồi bông trong tủ kính shop bên đường........em nhớ anh, 1 chiếc móc điện thoại ghép bằng chữ kim loại........em nhớ anh, ai đó đăng hình thác giang điền lên fb.........em nhớ anh, và em nhớ anh cứ thế cứ thế, em vẫn nhớ anh.....
Saturday, August 6, 2011 5:07:09 AM
Sau nhwngx gif ddax qua, anh conf hoir ddieeuf ddos ddeer lamf gif cow chws... khi taats car ddax ko theer nhw ban ddaauf...
Em cungx ddax ko conf nhw trwowcs, teej hown... hay toots hown??? Em ko chawcs, nhwng ko bij toonr thwowng nwax, em chir caanf cos vaayj...
Cws lucs gaanf lucs xa, em lamf cho nhwngx ngwowif kia phair suy nghix vaf trawn trowr, em muoons nhw vaayj ddaays, hayx ddeer cho hoj neems camr giacs cuar em khi trwowcs, sao naof??? Tuyeetj lawms maf...
Nhw 1 con nhims xuf loong twj veej nhwng laij lamf thwowng chinhs minhf. Em nhinf hoj buoonf bax vaf chowtj thaays xots xa, dwngf laij ddeer taats car ddeeuf yeen oonr...
Thwcj swj ko hieeur nooir chinhs minhf.....
Sunday, July 31, 2011 1:14:13 PM
Có phải hạ về khô nước mắt cho em
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du theo gió thổi giao mùa
Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
Thương con ve chưa nở đã sầu
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không
Saturday, July 9, 2011 1:31:28 PM
thình thịch thình thịch............=.=! mình lại bị sao nữa đây, chỉ vừa nhìn thất bóng dáng thôi là đã loạn nhịp cả rồi.
Ko, ko có chuyện gì cả, sẽ ko sao ko sao...........!!!
Wednesday, June 15, 2011 9:00:29 AM
Muốn viết mà thực sự ko biết viết như thế nào, tâm trạng thật rối bời, rối bời, rối bời........
Cuộc sống của tôi sau một thời gian dài đã dường như đi vào ổn định, đã không còn những ngày dài đầu óc mông lung với ánh mắt vô hồn, xa rồi những đêm nằm cắn chặt môi với 2 dòng lệ ướt gối. Tôi đã dần cân bằng được cuộc sống của chính mình, một thời gian dài để cố gắng quên đi một người. Cuối cùng tôi vẫn không quên được nhưng....tôi đã không còn yêu người ấy. Giờ đây tôi đã có thể nói ra được câu nói này.
Nhớ người ấy không? tôi vẫn nhớ chứ, làm sao tôi quên được người con trai đầu tiên mà tôi dành tình cảm đặc biệt cho, nhưng từ khoảnh khắc người ấy chia tay tôi chỉ vì gia đình bên ấy cấm cản tôi đã biết chuyện giữa tôi và người sẽ không có một kết thúc đẹp. Người ấy không yêu tôi nhiều đủ để vượt qua những khó khăn, và tôi học cách chấp nhận điều đó dù lòng luôn nhói đau...
Hôm nay tôi đã ko còn nhức nhối về chuyện cũ, dù đôi khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cho cả 2 nhưng đó chỉ là đôi khi, tôi không còn quan tâm đến chuyện yêu một ai đó, tôi không nghĩ tình yêu có kết thúc đẹp (hoặc có thể là có nhưng hình như tôi ko có duyên với những kết thúc cổ tích như thế) Nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy có lỗi với những người yêu mến mình, tôi luôn làm lơ tình cảm của họ vì....đã nói rồi đấy, tình yêu với tôi ko có kết thúc đẹp. Đôi khi cũng tủi thân chứ, bạn bè có người yêu cả rồi, đi chơi còn mua quà cho tôi, nhếch mép cười một cái, ừ thôi an ủi dù sao mình cũng từng yêu....
Người ấy có vẻ vấn muốn giữ tình bạn với tôi như khi 2 đứa chưa yêu nhau, thực sự tôi cũng muốn điều đó nhưng bây giờ đã có khoảng cách giữa 2 đứa, ko ai giữ đc sự tự nhiên như xưa. Tôi ko còn yêu nhưng cũng ko giận ko ghét người ấy và cũng chẳng có lí do gì để tôi như vậy, nhưng thực sự là tôi vẫn thoáng buồn khi nghĩ về anh.
Tôi biết mình đang giữ một khái niệm ko tốt chút nào về tình yêu nhưng.... thực sự tôi ko thể thay đổi đc khái niệm đó sau những gì đã qua...... dù sao thì vẫn hy vọng 1 ngày nào đó tôi có thể thay đổi đc suy nghĩ này, ít nhất thì cũng vì chính bản thân mình và vì một ai đó sẽ bên mình trong tương lai...
Friday, June 3, 2011 2:56:59 PM
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
........................................???
Thursday, June 2, 2011 2:58:19 AM
ôi ơi là mệt, đi long an về ngủ nguyên ngày lun ^^ tội nghiệp bảo cả đêm ngồi canh mình ngủ, hê hê tại trong phòng hết chỗ nên phải ra hành lang, muỗi cắn wa' trời lun =.=
Dân ở đó hiếu khách quá trời, nhiệt tình tới mức chịu hem nổi lun ^^ cứ bắt ăn uống hoài, cầm chai rượu đi từng bàn bắt uống, cũng may là rượu hồi tối đó nhẹ,uống vào chỉ nóng ruột thui, mình bị mời ít nên ko sao, tội nghiệp chị tèo, sếp nữ cũng khổ ghê. Từ chiều 1 dàn sếp phải đi tiếp mấy ông từ xã, huyện,rùi đoàn thanh niên, tới tối về mấy anh thì còn tỉnh, còn sếp tèo xỉn lăn quay lun, tới đêm mới tỉnh (cũng nhờ zậy nên thoát lúc ăn khuya ^^) Tối hum đó mình cũng bị mời mà ít nên ko xỉn, sáng hôm sau thì may có bảo uống giùm, mấy ông nội cứ cầm chai tới mời hoài, run gần chết =.=!
Mình nắm chính đêm văn nghệ, các tiết mục hát thì mấy hôm tập ngon lắm, mà buổi chiều hum đó mình duyệt lại thấy cứ hát sai nhạc sai lời hoài, bực mình la cho 1 trận, già trẻ lớn bé lôi ra la hết, lúc đó nóng wa' ko kiềm đc, cũng may mọi người hiểu nên tập nghiêm túc lại. Tiết mục kịch là "đinh" của đêm diễn mà chỉ mới tập đc 2 lần chưa đâu vào đâu, vì các diễn viên toàn nhân vật quan trọng trong btc nên ko có time tập, chiều hum đó mình cũng bắt tập lại 2 lần, cũng hên toàn dân tự sướng cả nên quên lời thoại thì vẫn chế đc. Yên tâm một tí nhưng vẫn lo lo vì các tiết mục của địa phương mãi ko thấy đến duyệt, lại ko liên lạc đc với người nắm chính. Chương trình văn nghệ đêm này rất quan trọng vì địa phương họ kéo hết cả quan chức đến, ko thiếu một cấp nào ^^
Tới chiều tối mình trang điểm cho mọi người, có 2 tiết mục của địa phương mò tới, mình trang điểm cho lun, giao cho người khác ko yên tâm lắm, cứ phải vừa đứng làm vừa hối mấy người phụ làm nhanh tay. Đêm diễn bắt đầu, quan khách, thiếu nhi, người dân kéo đến chật sân, may quá tối nay long an ko mưa ^^
Pé trang cảm ơn kết thúc chương trình, mình thở phào nhẹ nhõm, chương trình thành công ngoài mong đợi, mọi người đã làm hết mình, dù có vài chỗ sai nhạc nhưng toàn dân chuyên hihi chỉnh lại ok nên ko ai bik gì, mình đứng sau cánh gà chạy chương trình và theo dõi từng tiết mục thành công mà thấy vui, rất vui dù mình ko phải là người đứng trên sân khấu và nhận những tiếng vỗ tay kia.
Kết thúc chương trình anh tùng bước tới nói với mình rằng anh ko nghĩ sau 1 thời gian xa ban chấp hành lâu như vậy mà mình vẫn có thể tổ chức chương trình thành công thế này, nghe câu ấy mình vui ko thể nói bằng lời, chỉ muốn oà lên khóc, thoải mái quá, nhẹ nhõm quá, chương trình văn nghệ được địa phương đánh giá rất cao, tất cả đều hài lòng, chưa bao giờ thấy vui hơn thế ^^
Về tới tp, họp rút kinh nghiệm, mấy anh chị đều khen và chúc mừng chương trình, đây chính là điều mình mong đợi nhất ^^
Long an hẹn ngày trở lại.... ^^
Sunday, May 29, 2011 11:39:14 AM
Uhm lâu rồi mới lại vào phủi bụi cái blog, dạo này chơi face nhìu wa'
Hôm qua được nguyên mời trà sữa, hẹn 3h mà trời mưa như trút nước, mình với con trang cứ nghĩ nguyên ko ra quán đâu nên cứ tung tăng làm trang trí bên trường. Đến 4h30 thèng này mới chịu phone giục 2 đứa, hix hix nguyên đi với đám bạn hồi cấp 3 ở lâm đồng vậy mà lại bắt tụi nó ngồi chờ 2 đứa gần 2 tiếng, chưa gọi nước lun, 2 đứa nghe xong hết hồn vội chạy như điên sang quán (nói thế thì hơi quá vì quán sát trường hihi) Ừm, có em gái nguyên khá dễ thương, ở di linh xuống chơi 2 ngày, và mấy đứa bạn nữa. Nhưng điều bất ngờ nhất là 1 người rất giống anh, à không cũng có khác, bạn đó mặc quần jeans ^^ Mới bước vào mình ko để ý, ngồi xuống rồi nhìn đối diện ngay thẳng mặt, ánh mắt bạn đó nhìn mình làm người mình lạnh toát, à không có thể là do máy lạnh =.= Cả buổi cứ ngồi nhìn mình và cười, có lẽ bạn đó giống anh nhất là nụ cười, rất giống, rất giống.... Mình cố gắng đùa giỡn rất nhiều nhưng vẫn ko thể thôi để ý, chợt nhận ra mình vẫn còn quá nhớ anh, gương mặt rõ ràng trước mắt đến từng chi tiết...
Bối rối quá, muốn người ta hạnh phúc hơn nhưng cuối cùng chờ mãi vẫn ko thấy ai hạnh phúc, hay là mình đã làm sai nhỉ, ko phải... xa mình anh phải hạnh phúc hơn chứ, gia đình yên ổn, một tình yêu mới sẽ đến, sẽ là 1 người tốt, mình quá tệ để yêu anh.......
Tĩnh tâm, mai đi Long An tổ chức chương trình mừng 1/6 cho thiếu nhi ở gần biên giới, ko dám nói với mẹ, sợ ko cho đi, năm nay mẹ ko cho đi mùa hè xanh rồi, bảo Sóc Trăng xa quá, haiz... chắc chả bao giờ được đi mhx...
Cũng hơi hồi hộp, có mấy lần đi qua mộ bác cũng gần biên giới nhưng lần này xa hơn, chỉ còn 3-4km nữa là đến biên giới, ở lại qua đêm, 31 mới về, mà 50 người đi lận mà, chả sao đâu...
Buồn cười quá, hôm bữa thằng nhóc Kha oánh nhau với mình, nó túm tay mình lại ko cho oánh mà không hỉu bị gì, lúc đầu túm chặt bàn tay (vì đang oánh nhau mà) lát sau tự nhiên cu cậu xoay ra thành nắm tay mình nhẹ nhẹ hồi nào mình cũng chẳng để ý (đang bận chửi bới nó um sùm) nó thua mình 1 tuổi, chắc lần đầu tiên nắm tay con gái hay sao mà nhìn mặt cu cậu buồn cười chết đi được

à hum bữa được anh quỳnh khen tay đẹp hihi anh quỳnh bảo tao là con gái mà còn thik nắm tay mày hehe zui ơi là zui
Thui đi xếp đồ, sáng mai đi ^^
1 2 3 4 5 ... 16 Next »