Welcome Zin to the world
Wednesday, June 1, 2011 11:53:32 AM
Chân dung cô bé tròn 1 tháng 10 ngày của mẹ
Ngày mẹ dự sinh Zin ngố là 02/09 theo như siêu âm, or là 06/09 thế mà đến tận 13/09 Zin ngố mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ
, cả nhà đều mong Zin ngố sẽ ra đời vào tháng 8 âm và Zin ngố nghe lời cả nhà thật tận 06/08 âm Zin ngố mới ra nhé! Chưa bao giờ mẹ trải qua những ngày như thời gian này, sốt ruột lắm Zin ngố ạ! Mà mọi người cứ hù mẹ là quá ngày sợ mà cạn ối nhé, mấy hôm đấy mẹ chẳng dám ngủ say, thi thoảng mẹ lại gõ gõ vào bụng để thức Zin ngố, bao giờ con đạp lại 1 cái thì mẹ mới yên tâm đi ngủ tiếp, ko thì điệp khúc "yêu ơi, yêu ơi mẹ yêu con" cho đến lúc con chịu cựa quậy để mẹ có thể yên tâm là con bình yên thì mẹ mới để yên cho con nhé! Và chưa bao giờ mẹ lại mong cơn đau đến như những ngày đấy con yêu ạ! Cuối cùng giây phút chờ đợi của cả nhà cũng đến đó là lúc con chào đời 19:10 ngày 13/09/2010 (06/08/2010 al) cái ngày này từ lúc đấy đã trở thành 1 mốc vô cùng quan trọng với cả nhà
, yêu của mẹ lúc chào đời được 3.5kg.
Show hàng hot lúc Zin tròn 1 tháng
Đang ngái ngủ bị mẹ chộp ảnh nè
Hơi tỉnh roài
Oa cái gì đấy nhỉ
Xí tưởng gì cái này ngày xưa mềnh có cả đống nhé!
Haizzz ngủ tiếp thôi
Ngày mẹ dự sinh Zin ngố là 02/09 theo như siêu âm, or là 06/09 thế mà đến tận 13/09 Zin ngố mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ
, cả nhà đều mong Zin ngố sẽ ra đời vào tháng 8 âm và Zin ngố nghe lời cả nhà thật tận 06/08 âm Zin ngố mới ra nhé! Chưa bao giờ mẹ trải qua những ngày như thời gian này, sốt ruột lắm Zin ngố ạ! Mà mọi người cứ hù mẹ là quá ngày sợ mà cạn ối nhé, mấy hôm đấy mẹ chẳng dám ngủ say, thi thoảng mẹ lại gõ gõ vào bụng để thức Zin ngố, bao giờ con đạp lại 1 cái thì mẹ mới yên tâm đi ngủ tiếp, ko thì điệp khúc "yêu ơi, yêu ơi mẹ yêu con" cho đến lúc con chịu cựa quậy để mẹ có thể yên tâm là con bình yên thì mẹ mới để yên cho con nhé! Và chưa bao giờ mẹ lại mong cơn đau đến như những ngày đấy con yêu ạ! Cuối cùng giây phút chờ đợi của cả nhà cũng đến đó là lúc con chào đời 19:10 ngày 13/09/2010 (06/08/2010 al) cái ngày này từ lúc đấy đã trở thành 1 mốc vô cùng quan trọng với cả nhà
, yêu của mẹ lúc chào đời được 3.5kg.
Show hàng hot lúc Zin tròn 1 tháng
Đang ngái ngủ bị mẹ chộp ảnh nè
Hơi tỉnh roài
Oa cái gì đấy nhỉ
Xí tưởng gì cái này ngày xưa mềnh có cả đống nhé!
Haizzz ngủ tiếp thôi






