6 thang - nhung nguoi ban dau tien
Tuesday, June 7, 2011 6:09:47 AM
6 tháng con gái mẹ đã biết ngồi.
Con 6 tháng và cũng là thời điểm mùa hè đến, mẹ yên tâm vì ko sợ con bị lạnh, và thật thoải mái mỗi lần tắm cho con với trò ngịch nước của con.
Mùa hè đến mẹ có thể đưa con đi chơi đây đó mà ko sợ con ốm. Và con đã có những người bạn đầu đời của mình
Mẹ thật vui khi thấy con rất nhanh nhảu so với các bạn sinh cùng tháng, nhưng cũng thấy buồn buồn vì con bé hơn các bạn yêu quý ạ!
Giờ thì tất cả trong tay con đều thật ngon lành
Độ hóng hớt thì khỏi nói ngày càng cao
Bản chất bộc lộ này
Con nhà ai mà ghê gớm thế này
Con 6 tháng và cũng là thời điểm mùa hè đến, mẹ yên tâm vì ko sợ con bị lạnh, và thật thoải mái mỗi lần tắm cho con với trò ngịch nước của con.
Mùa hè đến mẹ có thể đưa con đi chơi đây đó mà ko sợ con ốm. Và con đã có những người bạn đầu đời của mình
Mẹ thật vui khi thấy con rất nhanh nhảu so với các bạn sinh cùng tháng, nhưng cũng thấy buồn buồn vì con bé hơn các bạn yêu quý ạ!
Giờ thì tất cả trong tay con đều thật ngon lành
Độ hóng hớt thì khỏi nói ngày càng cao
Bản chất bộc lộ này
Con nhà ai mà ghê gớm thế này






