My Opera is closing 3rd of March

Chiep chiep

33 Tuần!

Photobucket Nhóc à! Hôm nay chính thức được 33 tuần rồi đó nhóc. Mẹ vẫn đạt chỉ tiêu tăng 9 kg, ko biết nhóc của mẹ thế nào? Dạo này, mẹ thấy mệt quá! Đi làm về chẳng muốn động tay làm việc nhà nữa, nên bố mẹ toàn cơm bụi cả tuần nay rồi, mẹ sợ nhóc càng ngày càng ko đạt chỉ tiêu quá yêu ạ! Cơm bụi, tối lại mất ngủ mẹ stress đến nơi rồi sad . Dạo này con cũng ít ngịch chắc yêu của mẹ cũng mệt, thương nhóc quá! Tối mẹ mệt chẳng ngủ được gì chả; bình thường buổi tối ngủ mẹ vẫn thích nằm ngửa nhưng giờ tư thế đó thật khó thở và đau lưng nữa, nằm nghiêng thì vướng cái bụng ỏng quá no , chung kết mẹ chỉ có thể chèn 1 cái gối sau lưng và nằm nghiêng 45o so với giường, vất vả con nhỉ! Từ hôm 31 tuần đến nay ko biết nhóc yêu của mẹ có trở đầu ko, nhớ lúc gần sinh phải đúng tư thế nhé yêu, để mẹ còn sinh yêu 1 cách thuận lợi chứ love! Mẹ định 2 tuần nữa sẽ về nhà ông bà nội và sinh nhóc ở đấy nhưng đến giờ vẫn thấy lừng khừng với cái quyết định này quá yêu ạ! Giá mà được về bà ngoại con yêu nhỉ! Chẳng phải suy nghĩ gì cả! Dù thế nào nhóc hãy nhớ mẹ yêu nhóc thật nhiều con nhé!

Mưa!34 tuần 1 ngày!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.