My Opera is closing 3rd of March

Chiep chiep

Subscribe to RSS feed

34 tuần 1 ngày!

Photobucket Thứ 2 mẹ đi khám Zin mốc 34 tuần, mừng quá con yêu được 2,2kg hy vọng bác sĩ Giang kiểm tra chuẩn con nhỉ wink . Các chỉ số khác của nhóc đều ok nằm trong giới hạn chuẩn mẹ sướng quá! Ít ra lúc sinh chắc ăn Zin yêu của mẹ sẽ hơn 2,5kg (qua mốc suy dinh dưỡng rồi bigsmile ). Nhưng các tuần mẹ đi kiểm tra thì zin của mẹ đều có xương đùi nằm ở mốc đầu tiên của chuẩn, sau này chân ngắn rồi cry , nhưng mà ko hề thấp vì chiều dài đầu mông thì ok (đồ lưng dài tốn vải, lười biếng nhá, đúng là giống bố Thắng ở điểm này o ). Mẹ mong lắm đi siêu âm 4D để chụp dung nhan con yêu, nhưng hôm kia con nhất định nằm nghiêng, quay mặt vào trong nên bác sĩ ko chụp được ảnh con gì cả. Mẹ đi khám 1 vòng quay lại chụp Zin cũng vẫn nằm nghiêng bác sĩ thúc vẫn nhất định ko quay ra (kiêu quá đấy nhá) thế là Thủy ngố đành ngậm ngùi ko xem được ảnh con, chán! Để xem bây giờ cái mũi của nhóc con có to đùng như mấy lần trước chụp nữa ko, eo mũi to giống lão Thắng già nhà mình thì tha hồ xấu lol. Mong nhóc của mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, 2 mẹ con mình về đích an toàn con nhé! Yêu con nhiều lắm!