35 tuần 1 ngày!
Monday, August 2, 2010 9:01:51 AM
Hôm nay mẹ lại đi kiểm tra tổng quát 1 lần nữa trước lúc về nghỉ sinh Zin. Nhóc của mẹ 35 tuần 1 ngày đã được 2468g (cô y tá còn bảo số đẹp
), các chỉ số khác của nhóc đều được khen rất tốt (trộm vía con yêu), Cứ tốt thế nhóc nhé cho đến lúc mẹ tròn con vuông, và cả mãi sau này nữa. Hôm nay mẹ kêu bs Giang chụp ảnh bù tuần trước, lần này nhóc con ko quay mặt đi mà lấy tay che miệng duyên dã man cơ
. Cuối cùng bác sĩ thôi đành chụp nhóc mà ko rõ vậy hehe. Hôm trước đã bảo với bác Hoài là sẽ ko chụp nữa nhưng hôm nay mẹ tò mò nhìn mặt nhóc quá nên thôi vẫn chụp
, bác Hoài biết kiểu gì cũng kêu vì bác Hoài sợ chụp ảnh hưởng đến nhóc mà. Mọi người bảo ko sao, chắc ko sao thật nhóc nhỉ! Luôn khỏe mạnh con yêu nhé! Yêu con nhiều lắm yêu của mẹ!
), các chỉ số khác của nhóc đều được khen rất tốt (trộm vía con yêu), Cứ tốt thế nhóc nhé cho đến lúc mẹ tròn con vuông, và cả mãi sau này nữa. Hôm nay mẹ kêu bs Giang chụp ảnh bù tuần trước, lần này nhóc con ko quay mặt đi mà lấy tay che miệng duyên dã man cơ
. Cuối cùng bác sĩ thôi đành chụp nhóc mà ko rõ vậy hehe. Hôm trước đã bảo với bác Hoài là sẽ ko chụp nữa nhưng hôm nay mẹ tò mò nhìn mặt nhóc quá nên thôi vẫn chụp
, bác Hoài biết kiểu gì cũng kêu vì bác Hoài sợ chụp ảnh hưởng đến nhóc mà. Mọi người bảo ko sao, chắc ko sao thật nhóc nhỉ! Luôn khỏe mạnh con yêu nhé! Yêu con nhiều lắm yêu của mẹ!





