Linh ting Thu 6 ngay 3
Friday, February 27, 2009 10:23:00 AM
Iem là iem để ý rồi cứ thứ 6 mà ngày 3 hay 13 âl là iem xui dã man. Hôm nay, gặp bao nhiêu là chuyện bực mình, sáng sớm đã gặp chuyện bực mình, có mỗi thời gian ngồi trong sàn là chẳng nói chuyện với ai, chẳng điện thoại,... nên chẳng có chuyện bực mình. Buổi trưa đi thăm mẹ con chị H ko được cho vào vì ko phải giờ thăm bệnh nhân (cái bệnh viện này cứ chặt chẽ quá cơ), đã mượn áo người nhà rùi mà vẫn ko được cho vào vì mấy lão canh cửa đã thấy mấy chị em thậm thò thậm thụt ở đấy mãi mà
... Thôi hôm sau đến nhà chơi sau vậy. Chiều thì ối chuyện bực mình, nói chung là chán 
Hôm trước, 1 người bạn lâu lắm mới gặp và chè chén nx blog của mình thích mỗi cái avatar 2 dì cháu cười thả phanh, còn toàn bài kêu gào thảm thiết thôi (đúng là bạn tốt: thích nhìn những lúc mình vui, rất nhớ những điều yêu ghét của mình và ngày xưa còn làm những điều mà mình thích nữa chứ,... giờ thì hết rùi tha cho bạn đi lấy vợ
, nhưng sẽ luôn nhớ và quý bạn thật nhiều, chúc bạn luôn hạnh phúc).
Hôm trước, 1 người bạn lâu lắm mới gặp và chè chén nx blog của mình thích mỗi cái avatar 2 dì cháu cười thả phanh, còn toàn bài kêu gào thảm thiết thôi (đúng là bạn tốt: thích nhìn những lúc mình vui, rất nhớ những điều yêu ghét của mình và ngày xưa còn làm những điều mà mình thích nữa chứ,... giờ thì hết rùi tha cho bạn đi lấy vợ






