My Opera is closing 3rd of March

Chiep chiep

Subscribe to RSS feed

Ăn tết nhà chồng

ax bận làm phó nháy

Photobucket Năm đầu tiên ăn tết nhà chồng hơi run vì ko bít làm gì. Dưng mờ may quá nhờ thía mà iem chẳng phải làm gì ... Ở nhà chồng 3 ngày tết: hôm đầu tiên hơn 7h iem đã tỉnh giấc hóng xuống nhà chưa ai dậy haiza... mình có bít làm gì đâu thui chui lên ngủ tiếp. 8h dậy, mẹ chồng đã cắt cổ thành công 1 em gà, cơm nước xong xuôi thế là con dâu giúp ngay được việc bưng mâm lên bàn thờ cho bố chồng cúng ông bà. Hôm thứ 2, xuất sắc nhất hơn 7h đã lọ mọ xuống nhà cắm được cho mẹ chồng ấm nước he he. Em là bít tiếp thu học hỏi lắm...chả là bà chị dâu cả 2 hôm tết cứ 10:00 mới dậy nên ngay thứ 3 con em 10h30 lóp ngóp bình minh. Thế là tết năm đầu tiên em đã bít cắm nước này, bít bưng mâm cúng ông bà này,... các năm sau sẽ tiếp thu học hỏi 1 cách nghiêm túc nào