Entry for February 16, 2009
Monday, February 16, 2009 9:23:00 AM
Dạo này, đau cả đầu nghĩ ra việc để làm
. Chán! học hành thì chẳng có cảm hứng nó cũng chẳng chịu vào đầu cho mới đau chứ? Thế là em bắt đầu quan tâm đến anh xã he he... Các bác cứ gặp anh xã nhà iem dạo này thì biết ngay. Sau một thời gian vợ để ý đến thì cái vòng 2 của ax tăng lên một cách đáng kể. Chả là rỗi rãi thế là mò mẫm tìm đọc mấy bài dạy nấu nướng và thứ 7, cn hoặc những hôm đi làm về sớm là thực hành ngay, và tất nhiên nạn nhân đầu tiên
. Được cái chuột bạch này bao giờ cũng gật gù "ngon em ạ". Nhưng hôm qua đã thú nhận "anh ko thích mấy món tôm cá đâu" (của đáng tội vợ lão ấy lại thích ăn tôm cá hơn)... hơi bị
... sau mấy phút im lặng lão ấy lại "anh mà ko nói sợ em cho anh ăn cả đời"
. iem cố bồi nốt "tuần sau nấu tiếp bao giờ thích món nào đấy mới thôi"
. iem là iem hay có cái kiểu "cố đấm ăn xôi" thế này đấy
. Bây giờ mà được hỏi "ăn gì anh" "cơm ko đi" 

... haiza... ai học cắm cơm nồi điện thì liên hệ iem nhá!!!!!







