My Opera is closing 3rd of March

Chiep chiep

Subscribe to RSS feed

Entry for January 14, 2009

Entry for January 14, 2009 magnify
Lại sắp tết! Nhưng tết năm nay thì khác rồi Em nhé! Em sẽ lại đón một cái tết nhưng là một cái tết với những nghĩa vụ cao cả và cũng là cái tết cực nghèo nàn nữa chứ ,...
Lại hết năm, lại tổng kết năm cũ để chuẩn bị cho một năm mới sắp tới có thể tốt hơn. Và rồi lại như năm ngoái tổng kết với con số O tròn trĩnh thế. Mà năm nay, về công việc mình còn thấy tụt dốc hơn nữa chứ, rõ là ko học hành thêm được cái rì (học được 8 tháng E chứ), năm 2007 mới đi làm nên có thể bao biện là uh để quen dần với công việc, uh công việc bận rộn quá... Nhưng năm nay than ôi rõ là sáng điện tử, chiều dân trí và Vnexpress,... nhưng cũng chẳng học hành gì được. Mình có cảm giác là chỉ cần tiếp tục như thế này nửa năm nữa thôi là ôi thôi Em cứ là tuột dốc không phanh nhá!
Nhưng thui an ủi năm nay thực hiện được nhiệm vụ cao cả của đời người đó là đã "yên bề gia thất" . Nhân tiện đang có hứng Em tường thuật gián tiếp cái vụ cưới xin vừa rùi của Em phát.
Chiều thứ 7, Mẹ anh xã tương lai gọi điện cho con Zai thông báo mẹ tình hình hai nhà đã gặp nhau và giạm ngõ rùi đấy nhé! Chủ nhật tới (12/10 âl) ăn hỏi và (24/10âl) cưới nhé! Tối hôm đấy Ma ma nhà Em cũng gọi với nội dung tương tự. Hic hic báo hại hai đứa mắt tròn, mắt dẹt, mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau cuối cùng anh Xã tương lai nhìn Em thở dài "thôi thì cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy". Tối thứ 2 chạy ngay ra mấy hàng áo cưới, các chị gái rất nhiệt tình giới thiệu xong xuôi "thế bao giờ cưới hả em?" "24/10 âl ạ" "trời thế thì làm sao làm album kịp", " thôi cuối tuần này qua chụp luôn nhé!" " cuối tuần này bọn em về quê ăn hỏi chị ơi". Các bà chị lại nhanh nhảu giới thiệu với đôi khác ạ! Hic hic.
Thế là công cuộc chạy xô để có thể xong xuôi vụ ảnh ọt được giàn xếp.
Tối thứ 6 lên tàu về Vinh dự kiến 4h sáng có mặt ở Vinh, của đáng tội trời ko chiều lòng người tàu có vấn đề thế là về đến ga Vinh thì 7h sáng . Xuống ga ăn sáng xong lượn luôn đến hàng ảnh cưới, công cuộc chọn album và thống nhất các kiểu với các chị gái xong xuôi đến 9h thì em yên tâm ngồi làm manơcanh cho các chị bôi bôi trát trát, anh Xã tương lai được thả cho về nhà tắm táp sửa soạn để 11h có mặt. Cái mặt mình tương đối ok thì các chị giục "gọi chú rể đi em". Bấm bấm gọi máy anh Xã liên tục "ò í e"... "Thôi chết rồi chị ơi chú rể trốn rồi". 11h anh Xã xuất hiện (thở phào nhẹ nhõm). Sau đấy thì em đã biết là model nó khổ sở như thế nào rùi...
(hết phần 1 )