My Opera is closing 3rd of March

Chiep chiep

Subscribe to RSS feed

Entry for October 02, 2008

Tự dưng thấy buồn, thấy phân vân về mọi thứ và thấy chông chênh trên chính đôi chân mình! Lại cố nhớ ra những câu làm mình tự tin hơn "mai sẽ là một ngày mới". Uh, Mai sẽ là một ngày mới, một ngày mới sẽ nhiều niềm vui hơn, sẽ cho minh nhiều niềm tin hơn và chợt mong đến ngày mai với bao hy vọng. Ngày mai đã được lên kế hoạch để cho mình bận rộn hơn. Với dự định sẽ lượn lờ với mấy đứa bạn đi chụp ảnh hồ Tây. Và sẽ cá cảnh đi xem clothes vào thu chỗ con bé em họ,... Phải tìm thật nhiều việc để mình thật bận rộn, đề đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai ơi! Nhanh đến nhé...