Tet, tet, tet tet den roi
Thursday, January 24, 2008 10:58:00 AM
Thế là lại chuẩn bị già thêm 1 tuổi rồi hu hu
. Tổng kết lại 1 năm vừa qua hình như mình chưa làm được gì theo dự định. Cụ thể là sự nghiệp học hành vẫn dẫm chân tại chỗ, công việc vẫn như thế (có học thêm được chút ít kinh nghiệm trong công việc). Chốt lại năm vừa rồi mình đã bị xem là 'đi lùi trong cuộc sống' rùi đấy nhỉ! Nhưng cuộc sống năm vừa rồi đối với mình khá dễ chịu và thoải mái: công việc quen hơn nên dễ thở hẳn, đi làm về thi thoảng lại có thể đóng bóng mặt đường với Hà Hương và năm vừa rồi có những chuyến đi chơi cùng mọi người trong phòng thật vui (mọi người rút ra kết luận 'chẳng cần tìm nơi nào đấy thật đặc biệt để đi chơi chỉ cần phòng mình đi cùng nhau là cực vui rồi').... Năm mới hy vọng sẽ có thêm nhiều niềm vui, vẫn thấy cuộc sống thật tuyệt như năm vừa qua và nhất định phải thực hiện quyết tâm học hành không rong chơi thêm ít lâu nữa thì 'sách vở ơi chào mi' là nguy to. Cảm ơn cuộc sống thật nhiều, cảm ơn những người xung quanh mình thật nhiều vì nhờ có mọi người mà mỗi ngày của mình lại có thêm những niềm vui....






