My Opera is closing 3rd of March

Chiep chiep

Subscribe to RSS feed

Một ngày thứ 7!

Lâu lắm mới phải đến công ty ngày thứ 7. Lại là ngày đầu tiên bắt buộc đội mũ bảo hiểm nữa chứ. Mấy đứa cùng gào ầm ĩ lên vì cái mũ nặng mà phải đội lâu chắc xương cổ của mình có vấn đề quá! Chờ đợi để trainning phần mềm (cái mà giang hồ đồn là'American củ chuối - nói nhỏ ở đây thôi). Đầu tiên được hẹn là 2:00-4:00pm, sau được báo là hoãn đến 3:00pm. Đến 3:30pm được nghe nói là bác teacher mới xuống sân bay . Vụ này phải order công ty tặng nhân viên chữ 'nhẫn' trong thời gian trainning và dùng cái 'I rồ file' này quá!!!!!