2/9=Sapa
Wednesday, September 5, 2007 10:46:00 AM
2/9 Phòng giao dịch vi vu lên tận Sapa để hưởng không khí trong lành của vùng núi Tây Bắc.Chiều thứ 6 cả nhà tranh thủ đi làm về sớm, sửa soạn lên tàu vào 19:15. Gần đến ga Lào Cai thì cả bọn đều choáng vì qúa lạnh luôn vì tên nào cũng đưa toàn đồ ngắn thui
. Lúc xuống tàu thì ui trùi ui cái tàu nó lừa mình (trên tàu để điều hoa lạnh qúa còn ngoài trời thì nhiệt độ bình thường). Cả đoàn kéo nhau leo xe lên Sapa lúc trời còn chưa sáng tỏ. Vì vụ này mà mấy tên tranh cãi nhau không bít đoạn kia có phải ruộng bậc thang ko? Hình như cái chỗ tim tím kia là hoa mua? cứ là loạn cào cào lên (xin phép iem dùng từ của bác Hưng cái). Sau đấy là một chuỗi ngày (có 2 ngày thôi cho e điêu tí
) với Hàm Rồng, Cát Cát, bãi đá cổ, gà đen, lợn cắp nách,...Cả phòng đều công nhận sau đợt này mọi người đều rắn chắc hơn (vì phải đi bộ nhiều mà, muốn rã cả chân luôn ý chứ), còn nhà mìn có ai lên cân không nhỉ vì vụ bồi bổ đồ ăn ở trên ấy đấy mờ! Thui rút lui nhường nhời cho mọi người nhẩy ko lại bảo mìn là toàn khen thui
. Chúc nhà mình luôn vui vẻ như trong kỳ nghỉ vừa rùi, và chúc mọi người chưa đi Sapa sẽ có đợt đi thật vui vẻ như PGD đợt vừa rùi.







