Mệt!
Wednesday, June 30, 2010 8:28:04 AM
Trưa nay ngủ dậy, mẹ Nhóc thấy người như bị ngộ độc quay quay
. Nhóc chắc cũng mệt lây nên cứ thấy lồm cồm hết lên trong bụng mẹ. Chả dám kêu ca gì với lão bố, ko lại "về em nhé" hichic, mà mẹ Nhóc vẫn muốn cố đi làm cho hết tháng 7, còn yên tâm ở nhà chăm Nhóc cho đến tết. Khỏe lên yêu nhé! hai mẹ con cùng cố gắng thật khỏe
yêu nhóc nhiều lắm
. Nhóc chắc cũng mệt lây nên cứ thấy lồm cồm hết lên trong bụng mẹ. Chả dám kêu ca gì với lão bố, ko lại "về em nhé" hichic, mà mẹ Nhóc vẫn muốn cố đi làm cho hết tháng 7, còn yên tâm ở nhà chăm Nhóc cho đến tết. Khỏe lên yêu nhé! hai mẹ con cùng cố gắng thật khỏe
yêu nhóc nhiều lắm






