My Opera is closing 3rd of March

BẾP CỦA

VỢ THẰNG ĐẬU

Hủ Tiếu

Ngày nghỉ của chồng tuần nào hai vợ chồng cũng đưa nhau đi chợ,đi tới chợ rồi thì việc đầu tiên là đưa nhau đi ăn sáng trước,lúc thì phở,lúc thì.......nhưng mình thấy chồng thích nhất là hủ tiếu khô của tiệm tàu mà hai vợ chồng hay ăn(tên gì cũng quên mất tiêu rồi),tuần này quyết định làm hủ tiếu thử coi có bị chê không,hên quá ruốt cuộc mình nghe được 1 câu mà vui tới may ngày liên tiếp"em làm cái này ngon nè", haha ruốt cuộc cũng dụ được chàng mở miệng khen rồi,từ hồi cưới nhau đến giờ món này là món duy nhất(ngoài canh chua,bò nhúng giấm món ruột của chàng)chàng khen mình đó,hạnh phúc quá đi,bây giờ mình quyết định sẽ dụ chàng từ từ khen mình,khen từ ít cho tới nhiều,rồi từ từ biết ăn và biết mê các món ăn Việt Nam(chồng mình khờ lắm chỉ biết ăn vài món ăn VN thôi,còn thua mấy ông tây nữa đó),thôi không dài dòng nữa,khoe thành phẩm đã

Bún Bò HuếMousse chocolate

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28