My Opera is closing 3rd of March

BẾP CỦA

VỢ THẰNG ĐẬU

Sinh Nhật Chồng Và Chiếc Bánh Đầu Tiên

Mẹ biết làm bánh?sự thật?vậy là mẹ đã làm được việc mà mấy tuần nay mẹ muốn làm mà không đủ can đảm để làm vì sợ thùng rác đầy,tội nghiệp ba con phải đem đi đổ,mặc dù chiếc bánh mẹ làm trông không giống ai,nhưng nó chứa đầy tình thương và sự cố gắng của mẹ dành cho gia đình bé nhỏ này.Khi còn ở trong nước việc mua thức ăn làn sẵn chẵng mấy khó khăn,cho nên mẹ chẳng để ý mấy tới chuyện bếp núc,với mẹ chỉ cần biết nấu vài món ăn hàng ngày là được rồi,và vì vậy như một phản xạ tự nhiên mà sinh nhật ba năm ngoái mẹ cũng ra ngoài mua bánh mà chẳng hề nghỉ tới một ngày nào đó sẽ tự tay mẹ làm,cho tới ngày theo ba về xứ người việc ra ngoài mua thức ăn làm sẵn không còn dễ dàng như khi mẹ còn ở trong nước nữa,mẹ bắt đầu lang thang trên mạng nhiều hơn,để tìm kiếm công thức của một số món ăn,vì thật ra mẹ của con biết ăn nhiều hơn biết làm,và mẹ vô tình bắt gặp blog của các chị,các mẹ đảm đang,nhìn những hình ảnh món ăn của họ,mẹ thấy mẹ chẳng biết gì về chuyện bếp núc cả,mẹ xấu hổ quá,phải học thôi,học để gia đình mình có bữa ăn phong phú hơn,rồi mẹ bắt đầu mang trong đầu ý nghĩ làm bánh cho sinh nhật của ba,nhưng rồi lại thôi vì ngại khó,cho tới một hôm tự nhiên ba hỏi mẹ có biết làm bánh không,ba muốn thử bánh do mẹ làm,tất cả câu nói của ba làm cho ý nghỉ ngại khó trong lòng mẹ tan biến,và chiếc bánh đầu tiên do chính tay mẹ làm đã ra đời đúng ngày sinh nhật của ba,mẹ thiệt la vui,vui vì ruốt cuộc mẹ cũng làm được điều mẹ ấp ủ trong mấy tuần liên tiếp.Cảm ơn ba,người đã tiếp sức mạnh cho mẹ,giúp mẹ tìm được niềm vui mới,bây giờ mẹ cảm thấy rất yêu công việc bếp núc này.
Đây là chiếc bánh vụng về của mẹ
Còn đây là công thức và quá trình để tạo ra chiếc bánh vụng về của mẹ,đầu óc mẹ lẩn thẩn lắm,nên phải viết ra để lưu lại:
Nguyên liệu cho bánh bông lan:(vì không có cân nên mẹ đong bằng chén)
2 trứng gà
3/4 chén đường
3/4 chén bột
chút xíu muối
Nguyên liệu cho phần mousse
1 trái cam lớn
2 lòng đỏ trứng gà
300ml sữa tươi
1 gói vani
250ml crème entière
5 lá gélatine
3/4 chén đường
3/4 chén bột năng
1/2 trái chanh
chút xíu muối
trái cây trang trí
Quá trình làm bánh của mẹ:
Phần bánh:
-Mẹ dùng may đánh trứng và đường trong 8 phút,trộn bột với muối sau đó rây qua rây và đổ từng ít một vào hh trứng đường,và dùng vá xới cơm xới nhẹ nhàng cho bột tan đều vao trứng,đổ hh trên vào khuôn đã bôi sãn bơ,cho vào lò nướng ở 175°c trong 20p',bánh chín lấy ra để nguội,cuối cùng kết quả ngoài mong đợi của mẹ,chỉ có 1 điều là bánh dính quá,chắc lần sau mẹ phải bôi lên mặt bánh một lớp bơ và phải đi mua khuôn mới thôi,thử coi bánh còn dính nữa không.
Tiếp theo là phần mousse
-Ngâm 2 lá gélatine trong nước lạnh cho mềm
-Mẹ cắt trái cam ra làm đôi,cắt lại 1 miếng để trang trí,còn lại vắt lấy nước,chanh cũng vắt lấy nước trộn chung với nước cam.
-Đánh tan trứng với đường sau đó cho bột năng vào trộn đều.
-Đổ sữa tươi và vani vô nồi thêm xíu muối bắt lên bếp cho vừa sôi nhấc ra đổ từng ít vào hh trứng,vừa đổ vừa quậy cho hh đều vào nhau,rồi lại đổ ngược hh vào nồi bắt lên bếp lửa thật nhỏ và khuấy liên tục cho tới khi hh chính sánh lại đổ 1/2 nước cam chanh vào trộn đều,nhấc ra khỏi bếp,cho lá gélatine đã ngâm vào hh trên trộn đều trút ra tô dùng ny long bộc lại chờ nguội.
-Đánh crème entière cho bông rồi trộn vào hh kem trứng đã nguội
-Lấy khuôn xếp bánh bông lan xuống dưới đổ hh kem trứng lên trên cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1h tới 2h cho đông
-3 lá gélatine còn lại rửa qua nước lạnh cho vào 70ml nước sôi quậy tan
-1 ít trái cây xay nhuyễn rồi cho hh nước cam chanh,nước lá gélatine vào thêm đường vừa ăn,chờ hơi nguội sau đó đổ lên mặt khuôn bánh đã đông để ngược vào tủ lạnh chờ đông lại lấy ra trang trí,vậy là mẹ đã hoàn thành xong bánh,tiếp theo là bon anniversaire ba ba.

Bò Kho Và Bánh Dầy Bột Nếp

Comments

em be MyEmbeMy Sunday, November 1, 2009 8:41:10 PM

Chị ơi em là người đầu tiên mở hàng này bigsmile Thế ba ăn xong có khen mẹ khéo tay hay làm ko ạ ?

Tuong ViChinhVi Sunday, November 1, 2009 9:51:22 PM

hihi,mừng quá có người mở hàng cho chị rồi,ba cu Cường hà tiện lời nói lắm em,hỏi ăn được không?thì mới gật đầu kêu được,làm chị không biết là thiệt hay chỉ trả lời cho chi vui đây,buồn quá không kiếm được người chấm điểm,phải mà ở gần My thì hay biết mấy,chị sẽ nhờ My chấm điểm:)

em be MyEmbeMy Sunday, November 1, 2009 10:12:37 PM

chị tự ăn thấy sao a, em thấy bánh gato do cách làm mà ra nhiều kiểu nhưng nhìn chung mềm xốp bông là okie chị ạ smile Chị ơi bé nhà chị xinh quá nhìn muốn thơm chút chít

Tuong ViChinhVi Sunday, November 1, 2009 10:28:00 PM

nếu nói như My vậy thì ổn rồi,nhưng sao bánh dính quá My ơi,khi lấy ra khỏi lò có cần trét thêm lớp bơ lên mặt trước khi trút xuống giá không My?muốn hôn bé hôm nào đi ra Opera ghé nhà chị cho hôn mệt nghỉ luôn

em be MyEmbeMy Sunday, November 1, 2009 10:38:37 PM

hì, bánh dính là sao ạ, khó gỡ khỏi khuôn hả chị. Chị bôi mỡ một vòng khuôn đặc biệt là 2 bên thành rồi lót giấy nướng xuống dưới đáy là okie mà.
Hay ý chị nói là khi để bánh nguội trên giá thì nó bị dính vào giá. Em nghĩ lúc này do bánh còn nóng nên nó bị hấp hơi, mấy lần em cũng bị thế làm rách cả mặt bánh chị ạ.

Tuong ViChinhVi Sunday, November 1, 2009 10:48:41 PM

chị bị cả 2 trường hợp My nói luôn,bên thành thì ok,bị dính ở dưới và trên mặt khi chị trút bánh lên giá chờ nguội,cảm ơn My nha,lần sau chị sẽ thử cách của My chỉ

Phan Quỳnh Hương Sunday, November 1, 2009 10:48:41 PM

Mặt bánh mà bị dính là do lượng nước trong bánh nhiều quá, hoặc do đặt giấy bạc lên mặt trong quá trình nướng, nước không thoát hơi được mới bị dính chứ thường không dính đâu.
Mà chắc mình và bạn same same tuổi thôi, mình sinh năm 80 thôi mà. smile
Hôm qua mình add friend bạn rồi đó, bạn có thể lấy công thức ở phần Tổng hợp công thức bánh kiểu Âu, có cả bánh kiểu Á, công thức đủ loại, tha hồ làm.
Làm bánh gato khó nhất vụ fold bột thôi, bạn làm như em white_poplar hướng dẫn: "dùng phới đánh từ trung tâm bột đánh ra, giống như gấp thư, vừa đánh vừa quay bát bột đều tay".
Hôm qua mình làm Japan cotton chesee cake với 6 trứng và khuôn 19cm, bánh còn đẩy trên khuôn 3cm, sau mang ra lò bị xẹp mất một chút do cao trên khuôn. Rút kinh nghiệm lần sau sẽ làm 4 trứng, chứ 6 trứng phải trộn bột vào chậu sad
À nhưng giờ còn non nửa cái bánh thôi, nhà mình tiêu thụ cái này khá nhanh. bigsmile

Phan Quỳnh Hương Sunday, November 1, 2009 10:51:14 PM

À mà bạn lót giấy đáy khuôn sẽ kém thoát hơi hơn, bánh ẩm hơn đấy. Nếu muốn tháo bánh ra dễ tốt nhất là làm vào khuôn đáy rời. Lúc muốn lấy ra thì lấy dao róc thành khuôn, rồi úp bánh xuống, ấn vào đáy là bánh ra thôi, rồi lại dùng dao róc nốt cái đáy ra là OK, mà lại chả phải bôi bơ rắc bột hay lót giấy chống dính, tiện lắm.
Bên đó đang là mấy giờ? Mình mới sắp 6am, chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm đây.

Tuong ViChinhVi Sunday, November 1, 2009 10:56:51 PM

cảm ơn lời nhắc nhở của chị,em nhỏ hơn chị tới 5 tuổi luôn đó,chị ơi!em không hiểu lượng nước chị nói la gì,trong quá trình nướng em cũng không đặt giấy bạc lên mặt luôn,huhu:cry: cry cry giúp em với

Tuong ViChinhVi Sunday, November 1, 2009 11:01:40 PM

bên em bây giờ 12h đêm rồi,chuẩn bị cho cu con bú rồi đi ngủ,giấy chị nói là giấy gì,giấy bình thường hả chị

Phan Quỳnh Hương Sunday, November 1, 2009 11:02:30 PM

Mua cái cân đi em, rồi mới làm bánh được, làm bánh không có cân như bị cụt tay vậy. Sau đó em chọn 1 công thức để làm thôi, bánh dính mặt cũng không sao, miễn là nhà mình thích là được rồi smile

Tuong ViChinhVi Monday, November 2, 2009 12:53:11 PM

Em cũng đang trên đà xây dựng nên cơ sở vật chất nên còn thiếu nhiều lắm chị,lần trước em có vô chỗ gần nhà coi rồi,cái cân điện tử tới 30€,mắc quá,em cũng đang tham khảo giá coi ở đâu rẻ hơn rồi mới mua,em sợ bị đau tim lắm hihi:D bigsmile bigsmile bigsmile

em be MyEmbeMy Monday, November 2, 2009 3:42:58 PM

can dt co loai re hon nhung nhin chung tien nao cua nay chi a, 30e la loai tot roi. Em thay darty ban nhieu lam.
A chuyen lot khuon = giay nuong thi giay nuong' sinh ra la de lot' khuon. Neu lot' khuon = giay ma bi am? thi ng ta sx lam j nua. Em van lot thoai mai tat ca cac loai banh chi a. Cha sao ca.
Em cung nghi la nen mua can hoac it nhat' la dung coc' dong moi co the lam banh chuan duoc.

Phan Quỳnh Hương Monday, November 2, 2009 4:36:29 PM

Em dùng lò nướng chuẩn sẽ không cảm nhận rõ rệt điều đó. Tuy nhiên cũng tùy sở thích. Lò nướng của chị thanh nhiệt dưới vô cùng kém trong khi nhiệt trên lại rất cao nên nếu lót giấy thì bánh rất ẩm đáy, ăn không ngon lắm.
Và em có thể xem một số công thức, các mẹ đã làm cũng công nhận là lót giấy thì bánh ẩm hơn đấy.
Cá nhân chị thấy bánh không lót giấy ăn ngon hơn, nhưng cũng tùy công thức nữa.
@Tường Vy: Cân Nhơn Hòa bên này không phải cân điện tử nên rẻ hều, có hơn 100K, đỡ đau tim hơn.

em be MyEmbeMy Monday, November 2, 2009 5:37:46 PM

Em cung thì cho là tùy CT vì bt em làm ko có bị hấp hơi hay ẩm đáy bao giờ. Chỉ đến khi thử 1 CT bánh bông lan mới thì gặp tình trạng đấy. Nhưng bánh lại ngon nên em chả đổi ct khác nữa.

Tuong ViChinhVi Monday, November 2, 2009 10:14:59 PM

Cảm ơn mọi người đã góp ý,em xin tiếp thu và học hỏi
BeMY:hôm trước chị cũng vô Darty gần nhà ở dưới metro Madeleine đó em,thấy để giá 30€ chị không biết tưởng đắt,em biết ở đâu bán khuôn làm bánh các loại và bán đầu bắt bông kem không?chị đang muốn mua khuôn tháo đáy và tập bắt bông kem,giúp giùm chị nha?cảm ơn My trước nha
chị Quỳnh Hương:em cũng biết cân nhơn hòa bên mình rẻ,nhưng em không có cách nào để đem sang đây hết:( sad

em be MyEmbeMy Monday, November 2, 2009 10:20:39 PM

em biết mấy cửa hàng bán khuôn nhiều lắm chị, chị vào blog em xem bài viết lần trước ý. Có 1 cửa hàng nữa cũng ở ngay gần cửa hàng rue tinquetonne y', rue etienne marcel chị ạ. Ở đấy j cũng có luôn ý chỉ có đắt kinh người thôi. E toàn vào để ngắm
Ngoài ra chị đi Ikea cũng có đấy chị, giá rẻ nhưng ít sự lựa chọn
Nếu ko chị có thể mua trên mạng. Nhưng nói chung mua dụng cụ làm bánh ko rẻ đâu chị ạ.
Douille thì bên này bán rất đắt vài e một cái chị ạ. Tốt nhất nên nhờ ng nhà gửi ở vn sang.

naninonu Tuesday, January 12, 2010 4:43:49 AM

Bánh nhìn đẹp đó bạn à.Chồng bạn giống chồng mình,tiết kiệm lời nói lắm
Bánh bông lan mình dùng khuôn chống dính,ko trét bơ gì mà cũng dễ lấy ra lắm
Bạn ko có khuôn chống dính có thể trét bơ xung quanh thành và đáy khuôn,rắc đều 1 lớp bột mỳ mỏng và lật ngược lại cho lớp bột mỳ ko bám vào,rớt xuống
Làm vậy dễ lấy bánh ra lắm

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, January 12, 2010 12:28:15 PM

Banh trong de thuong do chi. winklove

Tuong ViChinhVi Tuesday, January 12, 2010 12:39:37 PM

@naninonu:cảm ơn chị động viên em,à còn cái vụ bánh bị dính thì em cũng làm y chang chị nói vậy mà nó cũng dính,hôm trước em có hỏi chị Khai Tâm chị ấy giải thích là bánh em còn non lửa nên để thêm 1 chút nữa là ok,em làm theo và thấy đúng như vậy,em bây giờ đang cố gắng chinh phục sao cho làm được chiếc bánh gâteau bông xốp như chị

Tuong ViChinhVi Tuesday, January 12, 2010 12:40:15 PM

@Sylwia:cảm ơn em nha

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28