Ơi Hà Nội
Monday, 17. August 2009, 15:11:25
Trong 2 tuần mẹ Chipie lên 2kg, thật là không thể tin nổi. Vì ngon quá, nên cứ chén tì tì vậy thôi.
- Yêu nhất vẫn là miến trộn ngõ Tràng Tiền, sao mà ngon thế, ăn mãi không chán. Nhưng phát hiện ra bên Úc mẹ Chipie làm vị cũng giống phết.
- Bún riêu Bát Đàn
- Trứng vịt lộn, cháo sườn của hai chị em Chipie và V. Hoàng
- Óc lợn trần bà ngoại làm, ngon bá cháy
- Chè đỗ đen, chè hạt sen, sữa chua cà phê đánh đá, kem que Tràng Tiền
- Xôi xéo
- Phở bò
- Bún ốc
- Bánh đúc chấm tương
- Thịt rắn haha
- Baba rang muối ớt, nướng, nấu chuối đậu (ngon không nói được câu nào)
- Bún chả
- Bún dọc mùng sườn mọc
Tạm thời mới ăn từng đấy món, khiếp thật. Phen này mình không nên may quá nhiều quần áo, kẻo thay không kịp.
Yêu Hà Nội quá đi mất, ngon, tinh tế, đa dạng.
Mai lại bắt đầu một ngày mới, mai ăn gì đây?























