My Opera is closing 3rd of March

Mọi điều tốt đẹp nhất, bố mẹ luôn dành cho con

Chip

Chip

About me

Ngày tớ còn nằm yêm ấm trong cái nôi của riêng mình, mẹ vẫn xoa bụng mà nói với tớ rằng: Cuộc sống hết sức diệu kỳ. Vì thế khi ra khỏi tổ của mình, con hãy cất tiếng chào cuộc sống thật là to con nhé.
Nghe lời mẹ, tớ đã chào đời bằng tiếng khóc to đến nỗi bác sỹ cũng phải khen. Nhưng tớ thấy lời chào như thế thì chưa ấn tượng. Nên tớ không chỉ khóc to mỗi hôm chào đời đâu, tớ còn khóc to cả những ngày tiếp theo nữa, để cho bố mẹ tớ biết tớ yêu cuộc sống, và yêu bố mẹ tớ đến thế nào :-))

Fast facts

  • At the movies I like to see:Quảng cáo, nhất là sữa Zinzin, mỳ Hàn Quốc và thuốc ho, hehe
  • Music I listen to:Chúc bé ngủ ngon
  • Last book read:Bộ sách "Lớn lên em sẽ là..."
  • Favorite sports team:Bơi - Điền kinh
  • Favorite travel destination:Biển
  • Food I like:Sữa và trứng
  • I don't like:thịt