My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Vừa đi vừa quay

Mấy hôm thấy bố mẹ hào hứng với chuyện nhà mới, tớ cũng đâm hào hứng lây. Mà cái hào hứng thì tớ chả biết thể hiện thế nào cho bố mẹ tớ hiểu, nên tớ quyết định thế này.
Chả là bình thường thì tớ vẫn dựa dẫm vào bố mẹ một tí tẹo thì mới đứng lên, tối hôm qua, chia vui cùng bố mẹ, tớ đang ngồi liền nhổm mông đứng dậy luôn. Tớ thấy mẹ tớ cứ thần mặt ra, hình như chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với cô con gái bé bỏng của mình. Tớ nghe mẹ hỏi bố: "mọi khi Chip nhà mình đứng dậy kiểu

kudddTừ ngày biết đứng, biết đi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.