My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chỉ vì cái nhà

Hôm trước đặt cọc được 10 triệu tiền nhà, tớ thấy bố mẹ tớ về vui mừng đến không ngủ được
Hôm nay, sau khi mẹ đi gặp bác tổ trưởng tổ dân phố nơi mua nhà, về tớ thấy mẹ cũng thao thức không ngủ được. Lần này, không phải là sự mừng vui, mà là nỗi lo tràn ngập
Lo mua hớ
Lo bị lừa
Lo sau này có tranh chấp
Lo phần cơi nới nhỡ sau có vấn đề gì....

Thương bố mẹ, tớ đâm ra ghét tất cả những ai làm cho bố mẹ khổ như bây giờ. Ghét bà chủ nhà đang ở quái ác, lúc đầu thì leo lẻo bảo cho bố mẹ tớ ở thoải mái, thuê vài năm cũng được. Ghét bác Uyên tự nhiên lại về ở nhờ nhà vợ dù các ông các bà nhà mình đều không đồng ý. Ghét cả bà chủ nhà bố mẹ đang mua sao lại điêu toa, ghét luôn cả cái số phận vất vả của cả nhà mình

Mẹ bảo tớ thì bé tí tị tì ti thôi, chỉ cần nằm trong lòng bố mẹ là cũng ngủ say sưa rồi. Nhưng bố mẹ cố gắng mua nhà, lý do lớn nhất hiện nay vẫn là vì tớ. Bố mẹ mong tớ có phòng riêng để tha hồ để quần áo, đồ chơi. Bố mẹ mong nhà tớ đủ rộng để tớ tha thẩn khắp nhà. Bố mẹ mong một ngôi nhà khang trang không ẩm thấp, không gián, không chuột...

Làm bố mẹ xem chừng thật là mệt nhỉ

Từ ngày biết đứng, biết đi...Thở phào

Write a comment

New comments have been disabled for this post.