Sau hai ngày chán nản, tớ ăn trả bữa cho bố mẹ mừng vậy
Tuesday, December 18, 2007 2:30:42 PM
Sáng nay, tớ được ngủ một trận no nê đến gần 9h sáng. Thực ra là tớ vẫn còn muốn ngủ nữa đấy, mẹ vào xoa lưng cho tớ, tớ vẫn muốn nhắm tịt mắt lại đánh thêm giấc nữa. Nhưng chả hiểu sao, nhắm mắt rồi mà tớ vẫn chả ngủ được. Với lại, tớ cũng thương mẹ, giờ này bình thường là mẹ phải đi làm rồi đấy. Vậy là tớ dậy...
Sau hai ngày chán nản một cách bất thường không giải thích được vì sao, sáng nay mẹ pha bột ăn liền gạo lức với rau cải cho tớ. Lâu lắm rồi, tớ mới ăn lại vị bột ngọt ngọt thế này, ngon miệng ra phết. Thế là tớ ăn tì tì, mẹ thì sướng ra mặt.
Tối nay mẹ nấu bột cho tớ hơi muộn, tận gần 8h tớ mới được ăn. Bột trứng cá của mẹ ngon thật đấy. Tất nhiên, ngon mấy thì ngon, ăn nửa bát là tớ thấy quen miệng rồi. Nhưng nhờ tác dụng của quảng cáo cộng với sự tranh thủ của mẹ lúc tớ không để ý, thế là mẹ cứ vèo vèo đưa bột vào miệng tớ, tớ thì cứ vèo vèo nuốt và chăm chú xem mà quên mất rằng đáng lẽ phải làm nũng bố mẹ một lúc rồi hãy ăn
Rồi, bố mẹ ăn cơm. Không muốn tớ ngồi cùng mâm, bố mẹ "tống" cho tớ cốc nước tập uống của tớ. Nói là "tống" để "vu oan giáng họa" cho bố mẹ tí thôi, chứ tớ thích bỏ xừ. Được ngồi trong xe tập đi tròn, thích đi đâu thì đi, được vung cái cốc thoải mái, thích uống thì uống, thích đổ thì đổ, thích phun thì phun... sướng ơi là sướng
Giá mà hôm nào cũng như hôm nay nhỉ...
Tối, bố lôi tớ ra dậy tớ thổi nến. Bố bảo để chuẩn bị cho sinh nhật 1 tuổi. Hihi, bố làm như dễ lắm vậy
Sau hai ngày chán nản một cách bất thường không giải thích được vì sao, sáng nay mẹ pha bột ăn liền gạo lức với rau cải cho tớ. Lâu lắm rồi, tớ mới ăn lại vị bột ngọt ngọt thế này, ngon miệng ra phết. Thế là tớ ăn tì tì, mẹ thì sướng ra mặt.
Tối nay mẹ nấu bột cho tớ hơi muộn, tận gần 8h tớ mới được ăn. Bột trứng cá của mẹ ngon thật đấy. Tất nhiên, ngon mấy thì ngon, ăn nửa bát là tớ thấy quen miệng rồi. Nhưng nhờ tác dụng của quảng cáo cộng với sự tranh thủ của mẹ lúc tớ không để ý, thế là mẹ cứ vèo vèo đưa bột vào miệng tớ, tớ thì cứ vèo vèo nuốt và chăm chú xem mà quên mất rằng đáng lẽ phải làm nũng bố mẹ một lúc rồi hãy ăn
Rồi, bố mẹ ăn cơm. Không muốn tớ ngồi cùng mâm, bố mẹ "tống" cho tớ cốc nước tập uống của tớ. Nói là "tống" để "vu oan giáng họa" cho bố mẹ tí thôi, chứ tớ thích bỏ xừ. Được ngồi trong xe tập đi tròn, thích đi đâu thì đi, được vung cái cốc thoải mái, thích uống thì uống, thích đổ thì đổ, thích phun thì phun... sướng ơi là sướng
Giá mà hôm nào cũng như hôm nay nhỉ...
Tối, bố lôi tớ ra dậy tớ thổi nến. Bố bảo để chuẩn bị cho sinh nhật 1 tuổi. Hihi, bố làm như dễ lắm vậy




