My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tắm nắng

Đã từ lâu lắm rồi ý, Chip chưa được tắm nắng sáng nhỉ? Đợt rồi rét nhiều quá. Sáng nay cả nhà đi ăn bún ốc. Con gái lúc đầu có vẻ chê, sau thì cũng chén ốc tì tì. Rồi cả nhà đi lòng vòng qua mấy cái sân chơi của khu tập thể, sân nào cũng có các bạn ra tắm nắng. Nhưng có vẻ như Chip là bạo dạn nhất, đi lại nói cười phăm phăm
Về, ngủ khì 1 giấc. 11h30 cả nhà đến nhà cô Dung, bạn đại học của mẹ nhậu nhẹt. Chip thích lắm, thích chơi với chị Bống nhà cô Dung. Rồi đến nhà ông bà ngoại chơi vì có anh Khánh đến đó

Tắm nắngChơi cầu trượt, lắc lư và ạ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.