Chơi cầu trượt, lắc lư và ạ
Wednesday, March 5, 2008 1:50:10 PM
Trò lắc lư, kể ra đối với Chip thì "xưa như Diễm", nhưng tận hôm nay mẹ mới ghi nhớ vào nhật ký cho con. Hôm qua, con tròn 14 tháng, thành tích nổi bật là biết chơi cầu trượt: chỉ cần để con ngồi vững trên đầu cầu trượt, rồi thì con tự thả tay để trượt xuống, gần đến nơi lại còn "a" lên rất sung sướng
Thành tích nữa là đã biết "khà" sau khi uống nước hay hút sữa. Trò này dạy lâu lắm rồi, từ ngày con mới biết uống bằng cốc cơ, nhưng con chả có kiến gì ngoài cười. Thế mà hôm nay tự nhiên lại làm theo
đánh dấu bước sang tháng thứ 15 là hôm nay con biết cúi đầu, khoanh tay nói ạ. Trò này trước đây mỗi lần mẹ làm con lại cười khanh khách, hôm nay, con đã biết làm theo. Buồn cười lắm cơ. Nói là khoanh tay chứ thực ra chỉ hơi vòng tay lại, cũng chưa biết cúi rạp cả người như mẹ mà vừa cúi đầu vừa nhún đầu gối, và ạ thì cứ kéo dài ra. Yêu lắm cơ
Thành tích nữa là đã biết "khà" sau khi uống nước hay hút sữa. Trò này dạy lâu lắm rồi, từ ngày con mới biết uống bằng cốc cơ, nhưng con chả có kiến gì ngoài cười. Thế mà hôm nay tự nhiên lại làm theo
đánh dấu bước sang tháng thứ 15 là hôm nay con biết cúi đầu, khoanh tay nói ạ. Trò này trước đây mỗi lần mẹ làm con lại cười khanh khách, hôm nay, con đã biết làm theo. Buồn cười lắm cơ. Nói là khoanh tay chứ thực ra chỉ hơi vòng tay lại, cũng chưa biết cúi rạp cả người như mẹ mà vừa cúi đầu vừa nhún đầu gối, và ạ thì cứ kéo dài ra. Yêu lắm cơ




