3 ngày 3 đêm, mẹ con mình mới được gặp nhau
Saturday, April 19, 2008 2:51:32 PM
Con nhận ra mẹ, nhưng ko theo ngay vì mải alô điện thoại. Sau đó, nhao vào lòng mẹ, ngồi xuống và vạch áo đòi ti ti. Mẹ sợ quá, chạy đi lấy dầu cao để bôi, con khóc nức nở, chả kịp bôi nữa. Mẹ ôm chặt con lên và dỗ, con nín, nép vào cổ mẹ. Thương con vô cùng. Yêu con vô cùng. Nhớ con vô cùng.
Rồi dì bôi dầu cao cho mẹ đề phòng con đòi ti, nhưng con gái ngoan lắm, 2 lần nữa đòi ti, mẹ chỉ bảo "không được" là con cũng thôi liền. Nhưng đêm nay, con vẫn lên ngủ nhà cô Hồng vì mai bố đi công tác Tuyên Quang từ sớm. Ông bế con lên cô, ông bảo con khóc cứ đòi theo ông... Con gái ơi, chỉ nốt đêm nay thôi con gái nhé, từ tối mai cả gia đình mình lại về nhà đông đủ, con lại được nằm giữa, có bố một bên và mẹ một bên
Rồi dì bôi dầu cao cho mẹ đề phòng con đòi ti, nhưng con gái ngoan lắm, 2 lần nữa đòi ti, mẹ chỉ bảo "không được" là con cũng thôi liền. Nhưng đêm nay, con vẫn lên ngủ nhà cô Hồng vì mai bố đi công tác Tuyên Quang từ sớm. Ông bế con lên cô, ông bảo con khóc cứ đòi theo ông... Con gái ơi, chỉ nốt đêm nay thôi con gái nhé, từ tối mai cả gia đình mình lại về nhà đông đủ, con lại được nằm giữa, có bố một bên và mẹ một bên




