Ôi, ông bố!
Thursday, July 24, 2008 3:26:30 PM
Chả biết các ông bố khác thế nào, chứ ông bố của Chip thì quả là có một không hai đó nghe.
Nói chung là đã rất nhiều sự vụ xảy ra, nhưng mẹ nghĩ ai lại đi... nói xấu bố trong blog của con gái. Nhưng lần này thì mẹ nghĩ lại, ko phải nói xấu đâu, chỉ là kể sự thật thôi. Và kể để sau này còn so sánh xem bố có tiến bộ hơn chút nào...
Mẹ đã quên đi rất nhiều "tội lỗi" của bố, nhưng hai vụ xì-căng-đan vừa mới xảy ra ngay trong tuần vừa rồi thì có muốn cũng chả quên được.
Vụ đầu tiên là chuyện tắm của Chip. Chả là CHip rất mê tắm, và càng mê hơn khi người tắm cho là bố. Vì bố tắm cho Chip vừa lâu nè, lôi nhiều đồ chơi vào chậu tắm nè, lại thoải mái vùng vẫy tay chân. Thến nên hôm rồi sang ăn cơm bên ông bà, con đòi bà đi tắm ko được, liền lôi bố. Hai bố con tắm vui vẻ vô cùng, sau đó thấy dắt nhau ra... Ông ngoại nhìn thấy đã hoảng hồn kêu lên là cẩn thận trơn, chân nó còn đang ướt. Bà ngoại thì bảo ng chưa lau mà ko bế nó lên, cẩn thận lạnh... bố Chip cứ thản nhiên dắt tay con đi ra. Kết quả, vừa bước chân vào phòng ngủ, chân ướt, con trượt chân ngã đau, khóc nức nở. Đã thế, ông bố lại dắt tay con mà ko cúi xuống đỡ lại dùng sức mình kéo tay con, nên con ngã mà cánh tay oặt xuống đất, mặt đập thâm góc mắt, chỉ gang tấc nữa thôi là đập mắt vào cánh cửa. Mẹ vừa bực, vừa chán ông chồng, ông bố trrẻ con chả biết gì này. Thương mỗi con khóc một hồi vì đau. Ông bà thì giận lắm, nhưng vì là con rể nên chả tiện mắng, mà nói lúc trước thì con rể lại cứ "trơ trơ" ra, chả nói lấy một lời vâng, dạ hay rút kinh nghiệm gì... - Miễn bình luận!!!
Vụ nổi cộm nữa là hôm qua, cả nhà đi Big C để mua thêm quạt. Rủ cả bà đi nữa, và quyết định đi bộ thôi, rồi lát về taxi. Chip đi đường thích mê đi, lâu lắm rồi có được đi bộ ra đằng này đâu. Lúc đi với bà với mẹ còn gọi bố, đòi theo bố ời ời. Ông bố thì sướng, con con cũng sướng, cười nô phá lên. Ông bố khoái chí, dạy con xem hoa bằng cách bế con rồi dốc ngược đầu xuống ngửi hoa. 1 lần, 2 lần, con vẫn cười lắm. Để rồi 2 phút sau, khi ở trong sân Big C, con trớ hết mọi thứ. Nhìn mà thương con vô cùng. Nhìn mà giận bố vô cùng. Nhưng nói thì bố chả phát biểu lại lấy một lời, cảm giác như là mình nói với khúc gỗ vậy.
Hay là ko coi trọng những gì vợ, cũng như mọi người nhà vợ nói? Quan trọng nhất là nhìn thấy thế, có cảm thấy xót con, thương con để rút kinh nghiệm không mới là vấn đề cơ...
Nói chung là đã rất nhiều sự vụ xảy ra, nhưng mẹ nghĩ ai lại đi... nói xấu bố trong blog của con gái. Nhưng lần này thì mẹ nghĩ lại, ko phải nói xấu đâu, chỉ là kể sự thật thôi. Và kể để sau này còn so sánh xem bố có tiến bộ hơn chút nào...
Mẹ đã quên đi rất nhiều "tội lỗi" của bố, nhưng hai vụ xì-căng-đan vừa mới xảy ra ngay trong tuần vừa rồi thì có muốn cũng chả quên được.
Vụ đầu tiên là chuyện tắm của Chip. Chả là CHip rất mê tắm, và càng mê hơn khi người tắm cho là bố. Vì bố tắm cho Chip vừa lâu nè, lôi nhiều đồ chơi vào chậu tắm nè, lại thoải mái vùng vẫy tay chân. Thến nên hôm rồi sang ăn cơm bên ông bà, con đòi bà đi tắm ko được, liền lôi bố. Hai bố con tắm vui vẻ vô cùng, sau đó thấy dắt nhau ra... Ông ngoại nhìn thấy đã hoảng hồn kêu lên là cẩn thận trơn, chân nó còn đang ướt. Bà ngoại thì bảo ng chưa lau mà ko bế nó lên, cẩn thận lạnh... bố Chip cứ thản nhiên dắt tay con đi ra. Kết quả, vừa bước chân vào phòng ngủ, chân ướt, con trượt chân ngã đau, khóc nức nở. Đã thế, ông bố lại dắt tay con mà ko cúi xuống đỡ lại dùng sức mình kéo tay con, nên con ngã mà cánh tay oặt xuống đất, mặt đập thâm góc mắt, chỉ gang tấc nữa thôi là đập mắt vào cánh cửa. Mẹ vừa bực, vừa chán ông chồng, ông bố trrẻ con chả biết gì này. Thương mỗi con khóc một hồi vì đau. Ông bà thì giận lắm, nhưng vì là con rể nên chả tiện mắng, mà nói lúc trước thì con rể lại cứ "trơ trơ" ra, chả nói lấy một lời vâng, dạ hay rút kinh nghiệm gì... - Miễn bình luận!!!
Vụ nổi cộm nữa là hôm qua, cả nhà đi Big C để mua thêm quạt. Rủ cả bà đi nữa, và quyết định đi bộ thôi, rồi lát về taxi. Chip đi đường thích mê đi, lâu lắm rồi có được đi bộ ra đằng này đâu. Lúc đi với bà với mẹ còn gọi bố, đòi theo bố ời ời. Ông bố thì sướng, con con cũng sướng, cười nô phá lên. Ông bố khoái chí, dạy con xem hoa bằng cách bế con rồi dốc ngược đầu xuống ngửi hoa. 1 lần, 2 lần, con vẫn cười lắm. Để rồi 2 phút sau, khi ở trong sân Big C, con trớ hết mọi thứ. Nhìn mà thương con vô cùng. Nhìn mà giận bố vô cùng. Nhưng nói thì bố chả phát biểu lại lấy một lời, cảm giác như là mình nói với khúc gỗ vậy.
Hay là ko coi trọng những gì vợ, cũng như mọi người nhà vợ nói? Quan trọng nhất là nhìn thấy thế, có cảm thấy xót con, thương con để rút kinh nghiệm không mới là vấn đề cơ...




