Hôm nay tớ tròn 1 tuổi
Friday, January 4, 2008 2:36:27 AM
Hôm nay là ngày tớ tròn một tuổi
Ông bà ngoại đã tổ chức sinh nhật cho tớ từ hôm qua. Bà nấu món đuôi bò rất ngon, nhưng mà mẹ chỉ cho tớ uống nước canh (đấy là tớ fải hét lên đòi mãi mới đc uống 1 bát đấy), còn thịt thì mẹ cắn cho có tí ti, nhưng tớ cũng chả cần. Ông bà tặng tớ một tờ polyme to nhất, bà nhét túi quần yếm cho tớ. Thế mà sáng nay ngủ dậy, bố mẹ lấy luôn, lại còn bảo "may mà nhớ ra, không thì mất"
Sáng nay, bố mẹ bânj việc cơ quan nên đi làm từ sớm. 7h tớ đã fải chui ra khỏi chăn để sang bên ông bà, rồi bà chịu trách nhiệm đưa tớ lên cô Hồng. Hay thật, cả năm bố mẹ đi làm muộn, có mỗi ngày sinh nhạt tớ thì lại đi rõ sớm. Nhưng con chả giận bố mẹ đâu, bố mẹ đi sớm cũng là vì con mà. Tối thế nào bố mẹ chả tổ chức sinh nhật cho tớ
Bố đã hì hụi dạy tớ thổi nến từ cả tháng nay, nhưng mà tớ chả thích thổi. Tớ thích tóm tay hơn. Ngọn lửa lung linh, hơi nóng nóng nhưng mà trông hấp dẫn thật...
Ông bà ngoại đã tổ chức sinh nhật cho tớ từ hôm qua. Bà nấu món đuôi bò rất ngon, nhưng mà mẹ chỉ cho tớ uống nước canh (đấy là tớ fải hét lên đòi mãi mới đc uống 1 bát đấy), còn thịt thì mẹ cắn cho có tí ti, nhưng tớ cũng chả cần. Ông bà tặng tớ một tờ polyme to nhất, bà nhét túi quần yếm cho tớ. Thế mà sáng nay ngủ dậy, bố mẹ lấy luôn, lại còn bảo "may mà nhớ ra, không thì mất"
Sáng nay, bố mẹ bânj việc cơ quan nên đi làm từ sớm. 7h tớ đã fải chui ra khỏi chăn để sang bên ông bà, rồi bà chịu trách nhiệm đưa tớ lên cô Hồng. Hay thật, cả năm bố mẹ đi làm muộn, có mỗi ngày sinh nhạt tớ thì lại đi rõ sớm. Nhưng con chả giận bố mẹ đâu, bố mẹ đi sớm cũng là vì con mà. Tối thế nào bố mẹ chả tổ chức sinh nhật cho tớ
Bố đã hì hụi dạy tớ thổi nến từ cả tháng nay, nhưng mà tớ chả thích thổi. Tớ thích tóm tay hơn. Ngọn lửa lung linh, hơi nóng nóng nhưng mà trông hấp dẫn thật...




