My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Subscribe to RSS feed

Cũi mới, sướng ghê!

Chả là tớ mới có cái "cũi" mới. Trông thì chả đẹp mấy, nhưng tớ thích cực ý. Chuyện là thế này
Đợt chuẩn bị cho việc chuyển nhà, mẹ chuẩn bị một đống hộp các tông để đóng đồ cho khỏi vỡ và thất lạc. Về nhà mới rồi, mẹ đã thanh lý mọi thùng, duy chỉ có thùng đựng đồ của tớ vẫn còn giữ lại cho đến tận hôm nay. Vì thùng đựng toàn đồ ít sử dụng mà, nào thì quần áo cũ đã chật không mặc nữa, quần áo mùa hè, quần áo được cho nhưng rộng quá chưa mặc đến, đồ chơi là các thú bông mà theo mẹ tớ chưa biết cách chơi... Tất cả được đựng trong thùng ti vi ngày xưa bố mẹ mua. Cái thùng to lắm, tớ ngồi xuống là lọt đầu, mà đứng lên thì vẫn thấy bố mẹ, vẫn xem được ti vi và nhìn ngó xung quanh... Nó lại có hai cái cửa sổ bé tí ti, bố mẹ và tớ toàn chơi ú òa qua đây. Tớ thích lắm.
Bố thì cứ tiếc, biết thế giữ lại mấy cái thùng kia, rồi nối nhau lại thành cả một hầm cho Chip chơi...