My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Subscribe to RSS feed

Những từ đầu tiên

Bố cứ thắc mắc mãi là sao con đã gọi "bóng", "bánh" mà chả chịu gọi "bố", mẹ thì cứ cười sung sướng: "Uh,tại sao thế nhỉ? Sao con biết gọi mẹ mà chả biết gọi bố, hihi"
Có gì đâu, thật ra tớ thì từ "bố" rất chi là khó gọi, tớ chu cái miệng mãi mãi mà chả gọi được, thôi đành vậy chứ sao. Như con mèo ấy, mẹ dạy tớ gọi "meo meo", nhưng khó quá, tập luyện mãi tớ chỉ gọi được thành "ma ma" thôi. Mà còn mèo thì phiên âm ra ma được, chứ bố thì biết phiên âm ra cái chi chi...?
Dạo này, hình như cái lưỡi của tớ dễ uốn nắn hơn, nên tớ khá là tiến bộ trong chuyện học nói, tuy rằng có nhiều từ tớ còn rất ngoan cố (theo lời mẹ tớ). Ví dụ mẹ dạy "bế", "chân" là tớ nói theo ngay, nhưng mấy từ như "mũi, mắt" thì tớ chịu. Mẹ đợi mấy hôm nữa nhé