My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Subscribe to RSS feed

Thu hoach vai

Hai hôm vừa rồi, Chip về quê thu hoạch vải. Cũng ra vườn và bứt vải vèo vèo nhé. Nhưng sướng nhất chắc là được đuổi chó, đuổi gà, được chạy theo hai chị họ, chị Dung và chị Thu, được tắm giữa sân, và được đi đường bằng xe máy để ngắm bao nhiêu thứ lạ mắt.
Kể ra, bố mẹ Chip cũng thuộc họ nhà liều, lúc đầu chỉ định đi xe máy đến bến xe Gia Lâm thôi, nhưng thấy Chip ngồi xe ngon lành quá, trời thì lại mát mẻ, mà các cô các chú nhóm Fan đã đi xe máy về quê mình, giờ đã tới Tp Bắc Giang rồi. Thế là nhắm mắt đưa chân, cả nhà phi thẳng xe máy đường Chũ thẳng tiến.
Chao ôi, trời hôm nay rõ là mát mẻ. Thế mà càng đi vào địa phận Bắc Giang, càng thấy lạnh. Mà cả nhà mình có chuẩn bị đồ đạc gì để đi xe máy đâu. Chip chỉ có mỗi cái áo chống nắng mỏng dính, mặc váy, hở hết cả chân. Mẹ phải lôi áo của mẹ bọc kín cả người, cả chân Chip. Dường như vẫn không đủ, mặc thêm áo phông của bố ra ngoài. Đến lúc gặp nhóm Fan ở bãi rơm, trông Chip đến bùn cười