My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Subscribe to RSS feed

Cá rán, thú vị ghê mẹ ạ

Mẹ chưa bao giờ nghĩ, 1,5 tuổi Chip có thể ăn được cá rán. Thật là sai lầm Chip nhỉ?
Hôm nay, cả nhà mình lại ăn trực cơm nhà bà ngoại. Bà ngoại rán cá rất ngon. Mẹ gắp miếng cá chỗ bụng, ko có xương cho Chip. Chip chả biết lấy thìa xúc miếng cá lên thế nào. Vậy là rất tự nhiên, con cầm miếng cá lên tay, tự xé và cho vào miệng nhai ngon lành. Bố mẹ nhìn nhau (còn ông bà ngoại và dì thì... lườm nguýt, chiều chuộng nó, cho nó ăn uống kiểu bẩn thỉu bigsmile)
Hôm nay, con nghịch ghim, dù mẹ đã nhặt cất đi hết rồi, mà vẫn sót một miếng. Con cứ cố bẻ nó ra, và kết quả nó làm tay con chảy máu. Con khóc nức nở, kêu đau. Dán urgo vào thì con ko chịu, đòi bóc ra