My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Những người thân con lần lượt gọi tên

Dạo này Chip tiến bộ hơn, đã chiu nói những từ mới. Lần lượt các thành viên trong gia đình đã được Chip nhận biết và gọi tên.
Đầu tiên là cụ. Ấy là bởi vì mỗi khi sang nhà ông bà ngoại, sáng nào Chip cũng thấy ông hoặc bà thắp hương lên ban thờ. Thế nên bỗng một hôm đi học về, mẹ và Chip ngồi ở phản, sau khi thấy bà chắp tay vái thì Chip đứng lên chạy ra bàn thờ ạ lấy ạ để. Từ đó, mỗi khi có ai hỏi "cụ đâu" là thế nào con cũng quay ra ban thờ, chắp tay, và "ạ!".
Mẹ thì con biết lâu rồi chứ, nhưng toàn gọi là "me, me" thôi. Và cũng rất ít khi chịu gọi. Thi thoảng lúc cần lắm con mới chịu lên tiếng gọi mẹ, và từ "me" cứ ngày qua ngày rõ dần lên thành từ "mẹ" tự lúc nào không biết nữa.
Mẹ rồi đến bà. Từ khi con biết nhận thức người thân trong gia đình, thì con theo nhất là mẹ, nhì là bà ngoại. Khác với mẹ, con nói từ "ba, ba, bà, bà" từ lúc 6, 7 tháng kia. Nhưng mẹ thấy bé nào tầm ấy cũng nói thế cả, đó là những từ chưa ý thức. Rồi cách đây chừng nửa tháng, cũng tự nhiên như bao ngày khác, mẹ lại dạy con chỉ và nói bà, rồi hỏi "bà đâu". Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, con chỉ tay vào bà và nói dõng dạc "bà!". Bà ngoại sướng vô cùng, chạy đến ôm con mà hôn lấy hôn để. Và lần đầu tiên mẹ hiểu sâu sắc về hai từ "kiên nhẫn". Kết quả của từ "bà" con nói hôm nay phải là một quá trình lâu rất lâu, mẹ cứ truyền đạt đi truyền đạt lại.
Lâu lâu sau đó, buổi chiều đi học về, bà hỏi ông đâu, con chỉ tay vào ông và gọi "ong". từ ông tuy rằng chưa rõ tiếng, nhưng đủ để cả nhà vui mừng. Hai ngày sau, bố đi công tác, hai mẹ con lại di cư sang ông bà. Không biết có phải là nịnh dì hay không mà buổi chiều hôm ấy khi dì tắm cho con, con cũng dõng dạc nói "dì" cho dì phê luôn
Nhưng còn một từ nữa cũng rất quan trọng, đó là từ "bố", mãi chưa thấy con gọi. Có lẽ từ bố khó phát âm. Mấy hôm nay, con đang "phiên âm" chỉ tay vào bố và gọi bố là "pá". Uh, pá cũng được con nhỉ, nghe cứ như người dân tộc thiểu số. Nhưng bố thì vẫn chưa ưng cái bụng đâu...

1 năm đi họcNhững trò mới

Write a comment

New comments have been disabled for this post.