THÙY DƯƠNG

Dành cho con hết...ngàn lời yêu thương

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Tôi lớn được từng nào rồi nhỉ?

Hai mẹ con ngồi viết blog

Con gái ơi.

Kiss kiss Mẹ đang làm việc mà con cứ quấy mẹ, rồi cứ leo lên lòng mẹ mà ngồi rồi gõ phím thế này thì làm sao mẹ làm được gì? nhưng làm sao có thế tránh được vì chỉ có hai mẹ con mà, nếu mà mẹ cũng bắt con phải xuống thì làm gì con có ai chơi cùng đúng không? vậy nên hai mẹ con mình cùng viết blog nào.

Đã lâu lắm rồi tôi không ngồi viết thêm chút gì cho con gái, cái lý do chính đó là tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác ngòai việc giành thời gian cho con. Nhiều khi thấy căng thẳng quá, chẳng có ai giúp đỡ cả...

Mẹ vừa cho con xem ảnh, con nhận luôn được đó là ảnh mình, con giỏi thiệt...Thôi để viết sau nha. Hai mẹ con phải đi nấu bữa tối thôi nào, con quấy quá...

Hôm nay con lại hát cho mẹ nghe trước khi chúng ta cùng đi ngủ nha?

ed

Tết này ba Ngưỡng không về ăn tết, cả nhà không được vui. 2 mẹ con mình ăn tết cùng ông bà nội, mùng 6 tết hai mẹ con cũng chú Thanh lên HN, sau vài ngày con cứ ỉu xìu, không chịu ăn uống và chỉ đòi đi ông nội, đêm đến con đòi bà nội, rồi con cứ ra cửa đứng và gọi Đức và em bé, con khóc vì nhớ mọi người, mẹ còn khóc nhiều hơn vì thương con. Mẹ hy vọng rằng con sớm hòa nhập được để mẹ tiếp tục công việc của mình.

No title

Chúc mừng giáng sinh
Myspace Glitter Graphics

Thế là mình đã trải qua hai mùa noel rùi, noel trước mình còn bé nên chưa thể cảm nhận được, nhưng noel này mình đã được gần 2 tuổi rồi đấy các bạn ạ. Nhưng noel buồn lắm vì ba mẹ mình đều đang ở xa mình, thời tiết ngày càng trở lên lạnh hơn, không biết mẹ có lạnh lắm không, ba mình cũng sống một mình, không có mẹ ở bên để chăm sóc và không có tiếng cười của mình để xua đi nỗi vất vả sau mỗi ngày làm việc của ba. Mình cũng buồn và thương ba mẹ, nhưng mình đã luôn ngoan và vui chơi với ông bà để ba mẹ mình yên tâm. Mình mong tết lắm vì lúc đó ba mẹ mình đều về, mình đang chờ đợi để đón một cái tết đầm ấm bên gia đình.

slideshow