Skip navigation.

...Welcome to ChojPhoebe's blog...

Gửi cậu WallPearl !

,







( Nhắn nhỏ: bài này chỉ để cho mọi ngừơi nghe thôi, chớ đừng có nghĩ " những lời trong bài hát này là những gì mà tình cảm of ẻm dành cho ảnh " ..:lol:.. ko dc nghĩ bậy bạ nhá..:faint:.bài này nghe dc 2 tuần rồi á..flirt...hay..:love:..)



Cậu WallPearl yêu dấu,


Cậu biết không, kon định viết bức thư này lâu lắm rồi, định ngay hôm sinh nhật post luôn, nhưng mà kon lại chẳng rõ cậu sinh ngày nào :frown: ,nên giờ post luôn để lâu quá mục :o:

Thật ra ,Kon không rõ là chúng ta đã thân với nhau từ khi nào nữa?
Cậu bíêt không, mỗi lần kon post một bài nào mới lên, kon chỉ mong mỗi cái comment của Cậu, chỉ vì comment của Cậu lúc nào cũng đúng với tâm trạng của kon cả.Mà Cậu bíêt đấy, tính tình của kon thì hay thay đổi thất thường, nên có rất nhiều chuyện cần một người tâm lý như cậu khuyên nhủ hay gì gì đó.
Mà đôi lúc kon nghĩ :" Cậu không phải ngừơi thì phải", cái gì cậu cũng biết
Cậu còn nhớ cái lần mà Cậu ghi là cậu từng được mười phẩy Tóan ý, tự nhiên đọc xong, kon hơi ganh tỵ với Cậu tí, hâm mộ cậu quá.Thế là kon bắt tay vào chíên dịch "mừơi phẩy", nhưng Cậu bíêt đấy, kon vốn có tật ẩu, nên hiện tại học kỳ này điểm toán của kon chỉ là chín chấm bốn mà thôi.Nhưng kon quyết học kỳ hai sau sẽ là mười phẩy.Ghét cậu quá đi . Nhất định phải cho cậu bíêt, cháu online của cậu cũng giỏi như cậu of nó.

Thật ra thì, kon cũng khá hâm dọa mộ cậu nha, sao cái quỷ gì cậu cũng bíêt thế nhỉ?, có cái gì cậu không biết không, nói coi :mad:. Rồi ngay cả những vấn đề chúc tụng của Cậu gửi đến kon, dù là kon khóai được chúc lắm, nhưng mà, cậu biết đấy, KOn đẻ ngược mà, cậu chúc hên thì kon gặp xui hòai, mà cậu cũng đã ghi là "cậu ko chúc thì Cưng bảo là Cậu không quan tâm", thì đúng là như vậy, nhưng mà xui lắm..awww .Và cũng cảm ơn vì những cái Skin của Cậu tặng cho kon. Hiện tại, kon vẫn còn giữ, nhưng thích nhất là skin mừng sinh nhật cho Se7en flirt Mà Cậu nhớ tới lời của Cậu nha :mad: : lúc nào cậu lãnh lương nhớ bao kon ăn gì cũng được :love:.
Rồi mỗi chuyện xưng hô với cậu cũng hơi rắc rối tí ý nhỉ? awww , ban đầu sao cậu không làm "ba onl" của kon luôn nhỉ? mà hình như bây giờ, kon thích chức này của Cậu hơn :love:.

Cậu thấy chưa? ( :devil: ) chỉ mỗI cậu cháu mình để hình se7en là OK nhất ( nhất là mấy tấm của kon :o: ).Mà kon không bíêt trong opera này có ai bíêt là cậu cháu mình cùng thích se7en không nhỉ :lol: .( chùi ui..nhắc là ..:o:..).

Mà kon hay suy diễn lung tung kiểu như “có khi nào cậu/kon bị đẻ lộn nhà không nhỉ? :faint: ”. Chớ cậu nghĩ coi, đa số là kon thích này nọ cậu cũng có mấy ý giống, ngộ thế nhỉ? Mà kon đẻ ngựơc nhá => cậu cũng…blah..blah.. (mô phật..cậu bình tĩnh..hỏI mẹ cậu coi..p:..)

Có một dạo, kon cứ thích kể hết mọI chuyện trong ngày cho cậu bíêt, cậu cứ như mẹ kon vậy awww .HồI nhỏ thì chuyện trường lớp, ghét bạn này, thích bạn nọ đều kể cho mẹ bíêt, mà mẹ kon thì ngồI cừoi hòai, bộ kon kể mắc cừoi lắm sao? . Ngay cả chuyện nhỏ nhất kon cũng muốn gửI mess cho cậu, mà cậu thì đâu có lên thường xuyên đâu :whistle: hay những suy nghĩ điên dạI hay gì gì đều muốn cho cậu bíêt hết. Nhưng kon chỉ có tật hơi bíêng bíêng tí nên không gửI quá nhiều p: mà mạng nhà kon nó còn điên hơn chủ của nó cơ mà awww . VớI lạI càng lớn kon càng ít nói chuyện vớI mẹ hơn, kon cũng chả hiểu tạI sao nữa, chắc là có những chuyện khó nói ý mà :o: .

Cậu còn nhớ cái hôm, kon định giận cậu không nhỉ?, từ lúc quen bíêt cậu đến giờ, kon chưa khóc vì cậu cả, mà tạI hôm đó bức xúc quá, out luôn cho đỡ ghét.Mà thật sự không giận cậu lâu được (đợI hôm nào cộng hết lạI giận một lèo cho rồI :whistle: )
Nhưng chuyện hôm bữa , kon đọc tin nhắn của Cậu và có rất nhiều suy nghĩ, nhưng kon sẽ không thay đổI quan điểm của mình đâu, cậu à!. Tuy ngòai miệng kon cứ hay khen anh này anh nọ, chớ trong đầu kon thì hơi sợ họ thôi p: (ơ ! nhưng mà trừ se7en of kon ra à flirt )

Mà cậu này, kon hứa với cậu là sẽ đan cho cậu cái nón giống Se7en của kon awww .Tại nhỏ bạn kon nói đừng tặng khăn tay cho bạn bè vì chia tay chân gì đấy :frown: vậy cậu đợi chừng vài năm, mới có được cái nón như ý vậy :whistle:...Mong là cậu không chê "tác phẩm" của kon, mà tạm tời tặng khăn vậy, bắt buộc phải lấy đấy...không thì kon bo xì cậu luôn :whistle:

Khi đọc xong bức thư này, cậu có cảm thấy là xưng hô "cậu-cháu" thì thân thiết hơn không nhỉ p:.

Chúc cậu sẽ vững bước trên con đường mình đã chọn. GooD LuCk ! (kon chúc linh lắm..cô vân nói vậy..:o:..)
Nhưng ý chính trong bức thư này kon muốn nói đó là :" mong ngày nào đó , cậu là cậu thật sự của kon"

Tất nhiên kon sẽ không chúc "mọi điều tốt đẹp dành cho cậu" mà kon chỉ mong Cậu luôn vui vẻ và vượt qua mọi khó khăn, nếu có gì thì cậu có thể "trở thành bà tám" đối với kon, cho dù kon có vẻ hơi nít nôi tí, nhưng mà nói ra còn hơn không mà ...p:...Vẫn có cháu online bên cậu mà p:

Chú giải:
-Người ôm: kon đấy nhá :whistle:
-Ngừơi bị ôm: cậu đấy à :devil:




Nhắn nhỏ cho cậu: :frown: cậu thông cảm, kon onl là víêt chít chít, văn chả suông sẻ tí nào, lại không có cảm hứng chỉnh sửa, dù sao bài này vẫn hay khi kon viết bằng chính tấm lòng của mình mà ( biện hô hay đấy P :lol:...:devil:..)


Chuyển chỗ => bệnh ngày 1 nặng T_TTwilight

Comments

.: Wall Pearl : 21. January 2009, 18:39

Trên đời này đúng là có nhiều việc không thể ngờ tới. Lúc đầu cậu quen con là nhờ con với cậu có cùng một tình iu... với Se7en. Nhưng từ lúc con bắt đầu "chiến dịch gia đình hóa Opera" thì cậu với con lại có thêm một mối quan hệ cậu - cháu (dù cậu cứ yếu ớt phản đối T__T). Và rồi qua những entry và những lần chat chit thì cậu với con đã trở nên thân thiết hơn. Con biết đó cậu là một người hơi bị chán vì hầu như nói chuyện với bất kỳ ai thì cậu cũng nghe chuyện của người ta nhiều hơn là tự kể chuyện mình. Nên nói thật là nói chuyện với con, nghe con kể chuyện cũng là một niềm vui của cậu. Thông qua những câu chuyện của con cậu có thể thấy được một thế giới vui tươi, màu sắc. Có thể thể hiện những suy nghĩ và ý kiến của bản thân. Và cảm thấy mình vẫn còn trẻ. Với lại tính cậu thích trẻ em nên việc có một con chim sẻ cứ bay tới bay lui, hót líu la, líu lô thì còn gì bằng. Nói thật nhiều khi cứ nghĩ con như cháu ruột của cậu ấy. Nhưng mà ai không ham trẻ nhở, cậu cũng vậy nên hễ có cơ hội là cậu lại đòi đổi cách xưng hô. Nhưng mà bây giờ thì thôi. Căn bản cũng quen rồi. Vả lại con người sống trên đời gặp nhau đã là có duyên thì tại sao nhân lúc còn có thể lại không tận dụng. Cậu vui, con vui, mai mốt dù không gặp được cũng vẫn còn những hồi ức đẹp. Còn chuyện đó thì cậu mặc kệ con đó vì cậu có nói sao đi nữa cũng vậy thôi. Vấn đề là của con thì chỉ có con gỡ được thôi. Lời nói của người khác chỉ là để nghe. Nhưng cậu vẫn hi vọng con sẽ dẹp bỏ được nó.

Mà này cậu không đẻ ngược đâu nhá (chưa hỏi nhưng chắc vậy). Có lẽ do cậu sinh ban đêm nên bản tính hơi khác người và chỉ bộc phát vào ban đêm. Mà biết đâu cậu với con có bà con mấy mươi đời trước ấy chứ p: Mà con bảo không mê tín sao cứ hay tin ma, quỷ với cả chuyện hên xui ấy nhỉ. Cứ như cậu không chúc thì những chuyện đó không xảy ra không bằng. Tác dụng quan trọng của lời chúc không nằm ở tính linh thiêng của nó mà nằm ở sự chân thành khi nói ra. Một câu nói mà khiến người nghe vui vẻ, người nói an lòng thì dại gì lại không nói? Nên mai mốt cậu sẽ còn "khủng bố" con dài dài. Đừng có từ chối nữa đấy nhá :wink: (mà con cũng đã chúc cậu đấy thôi :smile:)

Thật sự có nhiều nhiều thứ không biết lắm. Nhưng mà nghe nịnh cũng thấy vui :o: Cậu chỉ được mỗi một lần 10 phẩy thôi. Năm 11 cậu không được :o:

Cậu cũng chúc con luôn tươi vui, nhí nhảnh, yêu đời. Hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp, tự tin vào bản thân mình và làm những gì mình thích.


P.S: Cậu rất vui khi đọc thư của con. Ít ra cậu cũng không nghĩ con viết được nhiều lắm vì cậu ít khi kể chuyện bản thân. Cái này đọc còn hay hơn những bài văn nổi tiếng nhiều ấy vì nó dành cho cậu mà :love:

Cậu đã lục được cuốn sách dạy đan rồi nhưng không biết có luyện được không. Nếu cậu luyện thành con cũng có quà đó :wink:

Phương Vân Điền 22. January 2009, 11:05

hẹn hò đan áo choa nhau nhá hĩ hĩ hĩ :D

Peter Tran 23. January 2009, 01:58

woa hai cậu cháu này vui nhỉ. Đồng ý là tuổi trẻ mà bị kêu cậu-chú thấy già hẳn ra, tự nhiên phải làm người lớn.

Nhưng bù lại thì như những gì mà WP nói thì verry good. Dài dòng wá đọc muốn xỉu luôn đó.

Mà ít ra thì cũng tặng cho đều chứ nhỉ. Thế kon hứa tặng chú đâu rồi :cry:

Àh mà wên chú cũng ko bik đan đâu đấy nhé P:

Lọ Lem ® 23. January 2009, 12:29

2 cậu cháu tình cảm quá đi :love:
có người ghen đấy :o:

issa 24. January 2009, 05:49

có người lại "cảm" Cậu hơn Mẹ và Dì rồi ấy nhỉ! :o:
Pearl hình như đi đâu cũng gieo rắc... hết trơn... :D
Nguy hiểm... cần đề phòng... p: :D

Phương Vân Điền 24. January 2009, 06:12

đổi tông đê, gọi anh em choa nóa gọn ^^ sau nài khỏi phải đổi hí hí :D

Phương Vân Điền 24. January 2009, 10:31

Chúc mừng năm mới. :smile:

gauCvacaocao 25. January 2009, 12:20

đan áo cho nhau - thích ghia :D

Choj Phoebe 27. January 2009, 04:50

**cậu

dài...awww...

Với lại tính cậu thích trẻ em nên việc có một con chim sẻ cứ bay tới bay lui, hót líu la, líu lô thì còn gì bằng.



nói nhỏ cậu nhá..kon tuổi khỉ..:frown:..đừng có ví kon như con chim..kỳ lắm..:|..

Buồn cười..:lol:..một "ông già" cặm cuội đan nón cho đứa cháu..:lol:..

nói chung..là đã víêt xong..mà vẫn còn nhiều ý lắm..chắc sẽ có tập 2..awww..ko rõ nữa..trong năm nay..quyết chí "mỗi tình yêu 1 entry"..flirt..
năm sau tu rồi còn đâu..:devil:..

**chị silent

:o:..chị nha..chọc cafe xong giờ qua em..:faint:..
chuẩn bị giận chị nha..

à mà ko đổi đâu..cậu hơn tuổi kon gấp mấy chục lần..:faint:..

mà năm mới chị phát tài và vui vẻ nhiều nhé..flirt..
chúc chị khỏe để mần thịt lão kia..:devil:

**Chú peter

kon đã nói là thêu tặng chú mà..:o:..:o:..

ui..kon có bíêt đan đâu..:lol:

**Mẹ

:o:..mẹ ghen à..p:..ghen gì cơ..:o:..:o:..
có gì đâu..sao nghĩ đi đâu thế..:faint:

**Dì Issa

(ho..sụ sụ..:o:..)..cậu kon mà..kon ko thương..lấy đâu lì xì..:o:..:o:..

cậu ý à..:whistle:..chắc ko bằng chồng se7en of kon thôi..flirt..


**chị ctnetus98

em đâu có bíêt đan đâu..:o:..biết thêu thôi..:o:..

gauCvacaocao 10. February 2009, 01:34

:whistle: thấy có người ghi như thía muh

.: Wall Pearl : 11. February 2009, 15:05

Cậu sợ viết dài hơn entry nên gói gém lắm đấy :o:

Thì ví vậy thôi. Chứ không lẽ ghi con là con khỉ đu tới, đu lui. Kêu khẹc khẹc sao :lol:

Mệt con quá, mà cậu vẫn chưa đan được vì không có dụng cụ. Không dám đi mua mà lại chẳng bảo được ai mua giúp.

Thôi một entry thôi, để còn viết cho người khác nữa mà. Kẻo lại có người ganh tị :whistle: Chắc năm sau khó gặp con rồi :frown:

Bồ Đề 16. February 2009, 06:12

lâu không qua nhà P chơi
dạo này chị mệt quá
cứ onl suốt
hễ onl là lại một blog, hai chat, ba vân vân
tối, học diện chẩn
P nà, cái màu chữ của em khó đọc quá
xanh với hồng, nó hơi chói nhau, chị phải đồ lên mới đọc được :left: :right:
đúng là truyền thống của em rồi
màu với sắc cứ trùng trùng nhau :D
học cho tốt nhá, bibi

Nguyễn thị Thu Huyền 13. September 2009, 12:10

hix, đọc lại bài này mới nhớ là mang qua đến Bình Phước cho kon rồi mà không vô Bình Dương tặng được. Cô xin lỗi nhiều nha :frown:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies