chán . Hic . Rất chán . tạch. xong rui . chết thật rùi . điểm chác thế này cơ . hic . K muốn sống nữa .K dám nhìn mặt ai nữa . Hic . Điên dã man . Hic . Điên . K còn hi vọng nữa . Chán . Rất chán . Sao ông trời lại bất công thế cơ . Hic . K dám nhìn ai nữa . Thui , K đi học nữa . Nghỉ ở nhà bán gà luôn . học hành thế này thui , đi bán gà cho nó nhanh . chán quá . Đã cố hết sức rùi . Nhưng mà k có gì hơn cả . Chắc ,tại ngu quá nên có cố cũng k được gì .
Cảm giác đầu tiên là ghét . Mình k bit là mình nhớ nó hay ghét nó nữa . Khi nhắc đến nó mình thấy tim mình đau . Mình thấy thấy thất vọng và kém cỏi . Hic . Chán . Mình k bít nó có coi minh là bạn thân hay k nữa . Chịu thôi . Mình lại thấy tim mình nhói rồi . Hic . Cảm giác này thật khó chịu . Nó bảo thang 8 này nó về . Uh thì nó về . Kệ nó . Nó bảo nó nhớ mình , nhớ bạn bè , nhớ gia đình nên về . Hic . Nó về thì mình phải vui chắc . Hic . Khó chịu . Thấy muốn hét lên . Muốn làm 1 cái gì đó . Muốn nói gì đó . Nhưng k thôt lên lời . K biết nên bắt đầu từ đâu . Khó quá . Mình rất ghét cảm giác này . Cái cảm giác bị động này khiến mình bất an . Uh , thì minh cũng nhớ nó , nhưng k phải là nhớ mà còn là 1 cái gì đó rất khó nói có lẽ có 1 chút ghen tị . Maybe . Tình bạn giữa mình với nó có cái gì đó rất khó nói .Rất khó hiểu . K chỉ là chơi thân , rất thân , nhưng sao vẫn thấy có khoảng cách , có những điều nó giấu mình , có lẽ nó k tìm thấy niềm tin nơi mình . hic .
Vì khả năng tin học của mình có hạn nên design chưa được đẹp lắm . sau nay rỗi thì làm lại sau . Ảnh mấy đứa bạn hum đi chơi sầm sơn ý mà . Mỗi tội có mấy tên không chụp nên không có ảnh . hì hì .
sao ông trời lại bất công thế cơ. Được hôm hứng lên đi cắt tóc thì lại cắt hỏng . huhu . sao lại thế cơ chứ .Đang thích để kiểu đầu của Thu THủy trong "think of you " bi giờ thì vỡ mông rui. huhu . tai cô ấy cắt ngắn quá . nếu không cắt ngắn quá thì cũng không đến nỗi nào . CÓ đứa em gái thì nó bảo không dám nhìn mặt bà chị nữa chứ . ức quá đi
lần đầu tiên viết blog mình cũng cảm thấy hay hay . he he . Mình có thể chia sẽ cảm nhận của mình về một cái gì đó với blog . Có thể mượn blog để xin lỗi một ai đó như mẹ chẳng hạn . Người mà mình không muốn làm tổn thương nhất .Cũng có thể dùng blog để tâm sự chẳng hạn , hix .