Chu Chu's Way

It's my Life but It's your Story

Subscribe to RSS feed

25th January 2010

Tự dưng search chữ "chuchu" trên Google, thế là lại vào cái nơi xa xưa opera này ...
Hì, những ngày đầy thi vị ...

24th January 2010,

Một ngày cuối tuần có thể nói vừa đủ "trọn vẹn". Thanks!
Cuối cùng đã xem được "Avatar" phim ở MegaStar CT Plaza, lần thứ II xem phim ở rạp này rồi. Thích.
Thông thường, mình cũng hay viết bài phát biểu cảm nghĩ về phim, lần này cũng không ngoại lệ, và vẫn luôn hi vọng như ngày trước, ai cùng mình xem phim, cũng có 1 "bài tập" như thế ... mà, có ai nữa...

Không thể có kiên nhẫn mà ngồi chờ xem 3D, thôi thì kiểu gì cũng là xem, quan trọng nội dung phim hay là okie. Duyệt 2D.
Mà thôi, ko diễn giải quá nhiều nữa, haha ... do 1 bộ phim quá nổi tiếng, rất nhiều người viết về nó, làm mình cũng ko còn nhã hứng.


Thông điệp thì cũng rõ mồn một ra đó: Sự đàn áp của khoa học kỹ thuật đối với tâm linh và cung nỏ là sự bất tôn trọng cân bằng sinh thái của thế giới, khai thác tận triệt tài nguyên... đang là một sự thật đáng báo động của thế giới hiện tại. Con người luôn là những kẻ bạc bẽo, phản bội "cái nôi" nuôi sống mình từ ngàn xưa, ko biết gìn giữ bảo vệ mà còn ngày càng giết chết "mẹ thiên nhiên". Đáng buồn thay, con người ta ngày càng hiện đại, càng văn minh, thì phẩm chất và giá trị ngày càng suy đồi, lòng tham to lớn, sự hiếu chiến khát máu ... bla bla bla....
Mình thích đoạn cô Lính Phi công trẻ Trudy đã ko click vào nút "phóng đạn", rồi lượn máy bay quay về không chút do dự. Giá trị nhân văn trong mỗi con người đã thức tỉnh, đỉnh điểm là sự hi sinh của cô, không uổng phí.
Tình yêu của 2 nhân vật chính mộc mạc, nhẹ nhàng, không quá cầu kì nhưng rất thực, chân thành ... uh, chỉ thế thôi là vừa đủ rồi. Sweety.
Những hạt của cây Eyma giống hạt Bồ Công Anh. Like it.
Những con "Kỳ Nhông xoay tít cái tai" giống chú kỳ nhông bắt chước vũ điệu cô tiểu thư Thanh Thanh phim Khủng Long Con Ham Ăn. So cute.
Cốt truyện thì làm liên tưởng đến phim hoạt hình lừng danh 1 thời "Cô gái da đỏ Pocahontas". Cũng có nét của phim hoạt hình "Cô gái người Sói" - hãng Ghibli.
Có người thì cảm hơi hướng của phim "Kẻ Thế Mạng" - Bruce ....

Dù sao, Avatar xứng đáng với những gì mọi người đã từng kì vọng, về kỹ xảo đồ họa, điện ảnh và nội dung, cách thể hiện ... Để bắt đầu cho mùa phim 2010, mọi người không nên bỏ qua bộ phim này ^_^'

Kết ngày: "Tự sướng" là một phần thú vị của cuộc sống, nếu không nói quá thì có thể là thi vị nữa, dại gì để có hạnh phúc trong hiện tại, ta lại bỏ qua nó. E hèm [chuchu]

Nhật kí ngày 10/05/07

Ngày 10 tháng 05 năm 2007 ,

Lại chẳng buồn type gì những ngày qua . Cứ lang thang Onl và đọc nhiều thứ , rồi lang thang Offline cũng nghe đc nhiều thứ!

Không biết có nên tin hay không nhưng dường như .... lại suy nghĩ nhiều rồi .... Nuốt những tâm tư và type thật nhiều , ý định ko del như mọi khi và rồi .... ý trời , click -> irror => mất cả! Thôi thì bỏ qua , có gì đó không cho mình bộc lộ - hì , forget it! Type rồi , type lại , ý nghĩa gì đâu? Sometimes , dòg cảm xúc lại ngưng trệ vì những chuyện khách quan , cũng lại thôi ....

Những ngày qua , đêm tối có net ổn định , ko còn là những giờ yên bình nữa , sao lại có cảm giác nặng nề và mệt mỏi hơn? Chỉ vì mình về nhà quá khuya ? Bao nhiêu công việc thườg trực đảo lộn cả , chắc vì mình hay lo chuyện bao đồg .... Hơ , con người!


Nói về ngày hôm qua vậy ....

Sáng tinh mơ dậy sớm đi tắm táp gội đầu cho mát mẻ . Vừa sớm thề mà nhận đc pm của LuLu . Xem lại hơn 8 cái pm trong vài ngày qua thì toàn chữ "LuLu" .... Nhóc chúc mình buổi sáng tốt lành . Ừh thì có vẻ tốt ấy , hì , như thế là vui lắm rồi .... Hi vọng là ngày ko mệt mỏi thôi!

Trưa sutu huynh rủ đi mumum .. thật ra là mình rủ nhưng đương nhiên huynh í rất nhiệt tình , mình bít mà ! 2 anh em đi mum bò Nam Sơn , hơn 4 năm rồi ko mum chỗ này . Hình như có vẻ ngon ( vẫn ko bằng mama làm) . Huynh ấy lại nói đến những chuyện mà mình có cảm giác lí thú nhưng vẫn sợ rồi . ừh thì sợ lắm .... Lại si nghĩ lung tung .... mình tệ!

Cùng làm phụ các ss PTK , vui mà ko vui .... mệt mà ko mệt .... nói chung , mình cũng chả mún nói gì nhiều. Cũng bởi vì .... mình thực sự sợ phải nói ....

Lại trốn học vì những lí do vớ vẩn , mình lại thế! Mưa mà .... Vì trời mưa nên em phải nghỉ học -> ngày xưa đi học toàn đặt câu thế mà , giờ có lúc lớn lên nó lại cứ hiển nhiên là hiện thực mặc dù lúc nhỏ nói nhưng ko làm , giờ thì ko nói lại cứ làm .Trớ trêu!

Thêu thùa , những công việc tưởng chừng như mình ko bao giờ nghĩ đến là sẽ làm nhưng lại làm....

Mưa cứ xuôi khiến mún tắm mưa - có lẽ nào ko thành? But ... today thì ko! Mún ghé đi bộ cùng Lu nhưng chắc lại là ý trời .... mưa rả rích mãi ... về nhà thôi , Lu cũng khuyên thế! Chờ tạnh mưa , bon bon giữa dòng xe .... về ..... "Đừng mưa nữa nhé. cả ngày thế là đủ rồi"

Thế mà ..... chưa kịp về đến nhà , trời mưa như trút nước .... đau - lạnh thì ko lạnh nhưng ướt cả - chỉ sợ hư đồ dùng : sách và cell . Lết thết về đến nhà đc thì cũng xong .... bao nhiêu thứ ập đến (lại ập đến) trong tiềm thức! Cái cảnh này không phải là lần đầu .... nghĩ ra mình cũng lì .... bùn lại bùn lại thôi !

Trời tối đen như mực , cúp điện cả 1 khu rộng lớn! Đèn xe heo hắt dưới làn mưa giăng kín .... Nước mưa táp vào mắt chẳng thấy gì , nheo nheo mà chạy ..... sợ gì nữa?

Trời mưa - cúp điện . Còn gì bùn và chán hơn? Cứ như dưới vùng quê nhỉ? Vội vàng đi chít - cái đêm không đèn điện và không trăng nó cũng hay nhỉ? Hay vì sợ , hay hay vì đc chít sớm hơn mọi khi ? Leo vào chăn - bật Ipod và click pm cho Lu (maybe điều này là 1 trong những điều khá hơn hùi xưa - ko cần phải click và tắt) .... Chữ cuối cùng ý nghĩa nhất có lẽ là chữ Iu !

Chít thôi , hi vọng 1 ngày mới lại bắt đầu ko có mưa!

Sáng sớm 6g .....

Mưa .... ngày thứ 5 !

Khi đi làm thì cũng tạnh rồi . Mưa xong trời vẫn nóng nực! Xe cộ có vẻ đông hơn thường ngày ..... Nản!

Phi vụ ko thành công , mất toi 1 tờ. Tệ hại , chắn chắn ko phải do mình nhưng ng.ta sẽ đỗ cho mình như 1 cái điều bình thường mà ng.ta vẫn thường hay phán xét đó thôi! Mình đâu trách ai ngoài bản thân thì hay hơn. Có người bảo ko sao nhưng mình lại làm thiếu hụt mất đi lòng tin nữa rồi! Ko cần phải gầy dựng đâu nhóc ạh! Những giá trị mình có đc thường thì ảo nhiều hơn và chỉ mình thấy đc thì ích gì?! Mình vào rừng ở chắc tốt !

Thôi ..... ko lung tung nữa! Đã type .... Cảm thấy bớt tội lỗi với cái diary phần nào .... Ngày 10 tháng 05 năm 2007 ,

Tím đơn côi [Thơ chuchu]

Nhìn hình làm thơ chủ đề thứ 13

Tim don coi - chuchu

Tím Đơn côi


Sắc tím chiều thương vàng nắng hạ
Ghế trống tương tư bạc trắng màu
Áo khoác đung đưa tìm bóng lạ
Hoàng hôn ngả xuống vắng thênh thang
Lăn tăn sóng nước ngời dương sắc
Sóng sánh hay hay giọt nắng tàn
Khuất bóng uyên ương ngày ước hẹn
Giờ em dỗi bước nỡ theo ai

-chuchu-

Ngày đầu type Blog trên Opera!

Vì xem blog Opera do search Google nhiều oài , thấy có nhiều tính năng cũng rất okie , nhất là phần nghe nhạc online nên vào làm 1 acc hôm 07 tháng 12 và đến hôm sau thì mò mẫm thử luôn xem thú vị ra sao!

Trước giờ cũng nhiều Blog lúm oài , vẫn thân thiết nhất với con Yahoo 360 và sau là Multiply ^ ^ . Giờ Opera chắc đứng hàng thứ 3 , hì hì !

Thoai , type vài dòng lấy lệ vậy! cheers
May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31