My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Cháu chồng

Mới la hai đứa Nghĩa và Vy một chặp. Mình la hơi nhiều, nhưng kiểu như dồn bực mình lại rồi bùng ra vậy. Mình đã nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn, vậy mà khi xuống thấy nhóc Nghĩa đang ... chiên trứng! Tức điên! Hoá ra tụi nó chê đồ ăn lại. Nhiều lần như thế rồi nhưng hôm nay thì quá lắm, vì đồ ăn thừa mứa ra mà nó làm như không có gì để ăn: hai thứ canh, chả cá, trứng luộc, tàu hủ luộc. Mình bực mình quá, dồn thêm cái tật làm biếng, học dốt, hay ăn vụng, lấy trộm đồ chơi của em nữa, mình mắng luôn "thấy sống ở đây cực khổ quá thì về dưới kia mà sống, út không chứa nữa!". Thấy cũng tội nghiệp, chắc đang lo lắng lắm. Lúc nãy xuống thấy hai đứa vẫn còn ngồi dưới đó.

Chị Ba chắc là ít la dạy con, anh Ba thì đi suốt, hai đứa sống kiểu con nít quê, không biết để ý để tứ, cũng chẳng lo lắng học hành gì cả.

Nghĩ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28