My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Subscribe to RSS feed

Bé biết tưởng tượng rồi nhé

Tối qua lúc ba và hai cậu đục bê-tông dính trên đường, mẹ và Chuột đi dạo. Chuột ngửa cổ nhìn lên trời, không thấy trăng nhưng chỉ vào một ngôi sao cao tít, reo "Sao bé tí xíu". Hôm trước con còn ngửa cổ chạy theo ông trăng, cứ reo lên rồi chạy theo hướng đấy bảo "chạy theo trăng".

Chuột của mẹ biết chơi lắm rồi. Bà Nhường bảo con thích cuộn cái khăn lại và hát. Con cũng biết hát khe khẽ những đoạn yêu thích, như hôm chủ nhật vừa rồi con hát "cái gai bưởi đụng vào thì chảy máu, trái sầu riêng rớt xuống thì đầu u.." Con rất thích xem những băng đĩa nhạc thiếu nhi. Mỗi ngày chắc con xem khoảng 3 lần, thích nhất là những lúc ăn cơm, cứ đòi "xem chim non".

Con biết nói câu đầy đủ rồi nhé, ví dụ như là "Mẹ bế Trung Kiên". Con rất thích tên của mình, thường hay kêu và đệm vào "Trung Kiên ơi!": trời mưa rồi, Trung Kiên ơi! Mệt quá, TK ơi! Nằm cái đã, TK ơi! thích quá, TK ơi! Con là cậu bé hay cười, hiền lành, khá nhát. Hình như con quen tiếp xúc với người lớn hơn là trẻ con. Thấy bạn nhỏ là y như rằng con cảm thấy không thoải mái, đòi "mẹ bế con TK", rồi mãi sau mới chơi cùng. Con vẫn chưa biết thưa người lớn. Bà ngoại bảo mẹ phải thường yêu cầu con thưa hơn nữa. Hmm, mẹ sẽ cố gắng.

Bé có cái miệng rất xinh, cười tươi roi rói. Mỗi lúc xem bài hát hay là con cười tủm tỉm, lúc la lúc lắc theo nhịp. Hôm qua cậu Trường chụp hình, con ẹo hết bên này bên khác, làm dáng điệu đà lắm. Bé của mẹ mũi tẹt, mắt một mí nhưng tất cả rất hài hòa và có duyên, giống như ba mẹ vậy đó! happy
Ba mẹ đang cố gắng tìm nhà trong nội thành. Nếu tìm được chỗ ưng ý sẽ chuyển vào bên trong rồi tìm trường cho con đi học. Còn nếu ko thì sẽ ở Q2 luôn, cũng có vài chỗ để con đi học rồi.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28