Bé Kiên hay ngủ nướng quá rồi!
Wednesday, June 30, 2010 7:48:22 AM
Tối qua mẹ và Trung Kiên chờ ba đi làm về. Hai mẹ con cứ đi chơi tha thẩn dưới đường từ 6g30-7g30. Mãi gần 8g ba mới về vì phải đi lòng vòng tìm nhà trong nội thành. Đến lúc ba mẹ ăn cơm thì con cũng ngồi ngủ gục trong lòng bà Nhường, chắc là vì đi chơi mệt quá. Vậy mà bé ngủ đến 7g30 sáng nhé. Mãi đến lúc mẹ hôn, gọi dậy mới uể oải dậy, còn nằm ườn à, tủm tỉm, nhất định ko chịu ra khỏi giường. Ái chà, biết làm nư và ngủ nướng rồi. Mẹ phải kéo bé ra khỏi giường nhanh hơn, chứ cứ ườn à kiểu này sẽ sinh ra nhiều tật xấu về sau lắm.




